Liệu con người sẽ trở nên “vô dụng” theo quan điểm của Harari?
Liệu con người sẽ trở nên “vô dụng” theo quan điểm của Harari?
Cuốn sách "Lược sử loài người" của Yuval Noah Harari đã thu hút sự chú ý và tranh luận sôi nổi trên toàn thế giới bởi những góc nhìn độc đáo và táo bạo. Một trong số đó là quan điểm con người có thể trở nên “vô dụng” trong tương lai do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). 

Cơ sở cho quan điểm trên

 

Harari đưa ra một số lập luận như sau: 

  • Sự phát triển vượt bậc của AI: AI đang phát triển với tốc độ chóng mặt, ngày càng trở nên thông minh và có khả năng hơn trong nhiều lĩnh vực. Máy móc có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ mà trước đây chỉ con người mới có thể làm, từ những công việc đơn giản đến những công việc đòi hỏi chuyên môn cao.
  • Sự tự động hóa: AI có thể tự động hóa nhiều quy trình sản xuất và dịch vụ, dẫn đến sự mất việc làm hàng loạt trong các ngành nghề truyền thống. Khi máy móc có thể làm việc hiệu quả và rẻ hơn con người, nhu cầu sử dụng lao động con người sẽ giảm xuống.
  • Sự thay đổi bản chất công việc: Ngay cả khi con người không hoàn toàn bị thay thế bởi máy móc, bản chất công việc của họ cũng có thể thay đổi đáng kể. Con người sẽ cần phải thích nghi với những công việc mới đòi hỏi nhiều kỹ năng sáng tạo, tư duy phản biện và khả năng làm việc nhóm.

 

Những tác động tiềm ẩn

 

Việc con người trở nên "vô dụng" có thể dẫn đến một số tác động tiêu cực:

  • Bất ổn xã hội: Sự thất nghiệp hàng loạt có thể dẫn đến bất ổn xã hội, gia tăng tội phạm và các vấn đề xã hội khác.
  • Bất bình đẳng gia tăng: Những người có kỹ năng và kiến thức phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế mới có thể hưởng lợi, trong khi những người không có kỹ năng đó có thể bị bỏ lại phía sau, dẫn đến gia tăng bất bình đẳng thu nhập và sự phân chia xã hội.
  • Mất đi ý nghĩa cuộc sống: Nếu con người không còn đóng góp được gì cho xã hội và không có việc làm, họ có thể cảm thấy mất đi ý nghĩa cuộc sống và mục đích sống.

Bạn có đồng ý với quan điểm này không? Nếu không thì hãy cùng phản biện tại đây nhé!

- Trạm Đọc

Tags: