Haruki Murakami trở lại với tiểu thuyết mới sau 3 năm
Haruki Murakami trở lại với tiểu thuyết mới sau 3 năm
Theo Tokyo AP News, cuốn sách mới của Haruki Murakami có tựa đề “The Tale of KAHO” (tạm dịch: Chuyện của KAHO) sẽ là tiểu thuyết đầu tiên của ông có nhân vật chính là nữ. Trong cuốn sách, người đọc sẽ dõi theo hành trình tìm cách thoát khỏi một thế giới kỳ lạ của nhân vật.

The Tale of KAHO, dự kiến phát hành ngày 3/7 dưới cả dạng in và kỹ thuật số, xoay quanh Kaho - một nữ tác giả sách tranh 26 tuổi.

Đây là tiểu thuyết đầu tiên của Murakami sau ba năm. Tác phẩm trước đó của ông, “Thành phố và những bức tường bất định”, kể về một nhân vật nam đi tìm tình yêu, mất mát và ranh giới giữa thế giới thực và tiềm thức.

Theo thông báo mới của Shinchosha Publishing Co., Kaho là nhân vật nữ duy nhất giữ vai trò trung tâm trong một tiểu thuyết dài của Murakami.

Ban đầu, tác phẩm khởi nguồn từ một truyện ngắn mang tên “Kaho”, được Murakami đọc thử tại một sự kiện giao lưu sách cách đây hai năm ở Waseda University - nơi ông từng theo học - cùng với Mieko Kawakami, một nữ tác giả nổi tiếng và cũng là người hâm mộ ông. Truyện ngắn này sau đó được đăng trên tạp chí Shincho số tháng 6/2024.

Nhân vật Kaho, với ngoại hình và trí tuệ ở mức trung bình, nhưng lại có trí tò mò. Một ngày nọ, cô đi ăn tối với một người đàn ông, và người này nói với cô: “Tôi chưa từng thấy ai xấu như cô.” Không nổi giận mà chỉ bối rối, Kaho bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa ẩn sau câu nói đó.

Ngay sau đó, cô bắt đầu gặp phải những điều kỳ lạ trong cuộc sống.

Nhà xuất bản đã đăng tải một đoạn giới thiệu ngắn như sau:

"Tôi phải tìm cách thoát khỏi thế giới này." 

"Thế giới của Murakami trở lại đầy mạnh mẽ."

Kể từ đó, Murakami đã viết thêm ba truyện trong “Kaho” và đăng trên tạp chí Shincho, gần đây nhất là số tháng 3. Các truyện gồm: “The Anteater of Musashi-sakai”, “Kaho and the Termite Queen”“Kaho and the Motorcycle Man, and Scarlett Johansson.

Bản tiếng Anh của phần đầu tiên, do Philip Gabriel dịch, đã được đăng trên tạp chí The New Yorker vào năm 2024.

Theo nhà xuất bản, Murakami đã kết hợp bốn phần này lại, thổi vào đó sức sống mới và tạo thành cuốn tiểu thuyết dài 352 trang.

- Theo: AP News