Dù ông đã ra đi, di sản của ông vẫn sống mãi qua từng trang sách. Nếu bạn muốn khám phá những tác phẩm xuất sắc nhất của Sidney Sheldon, hãy tham khảo một vài gợi ý dưới đây. Danh sách này cũng rất phù hợp nếu bạn đang tìm kiếm những tác giả có phong cách tương tự như Sidney Sheldon.
1/ If Tomorrow Comes (Nếu còn có ngày mai), 1985
“If Tomorrow Comes” kể về một người phụ nữ tên là Tracy Whitney. Cô sắp kết hôn với tình yêu của đời mình và rất háo hức bắt đầu một hành trình mới cùng anh. Thế nhưng, mọi thứ đột ngột sụp đổ khi cô bị gài bẫy vào một tội ác mà cô không hề gây ra.
Hôn phu của cô cuối cùng cũng bỏ rơi cô, để mặc cô đối mặt với viễn cảnh phải ngồi tù suốt mười lăm năm. Trong cơn giận dữ, Tracy bắt đầu lên kế hoạch trả thù tất cả những ai đã hãm hại mình. Dần dần, cô đối đầu với kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện, và hành trình này sẽ đi đến cao trào nghẹt thở.
Nếu bạn thích các tác giả giống Sidney Sheldon, bạn cũng có thể quan tâm đến Jack Carr. “Chúng ta là những kẻ bịp bợm. Nhưng hãy nhớ điều này, nhóc: anh không thể lừa người khác nếu họ không tham lam ngay từ đầu. W.C. Fields nói đúng: anh không thể lừa một người lương thiện.” - Sidney Sheldon, If Tomorrow Comes
2/ Rage of Angels (Thiên thần nổi giận), 1980
“Rage of Angels” là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của Sidney Sheldon. Câu chuyện xoay quanh Jennifer Parker một cử nhân vừa tốt nghiệp trường luật. Đáng tiếc thay, những luật sư mới vào nghề thường dễ mắc sai lầm, và sai lầm của cô đã khiến một ông trùm mafia được thả tự do.
Tồi tệ hơn, nhiều người tin rằng sai sót này nghiêm trọng đến mức nó không phải là ngẫu nhiên, họ cho rằng có thể mafia đã hối lộ văn phòng công tố. Giờ đây, Jennifer Parker phải nỗ lực gấp nhiều lần để cứu lấy sự nghiệp của mình và danh tiếng của văn phòng công tố.
Nếu bạn đang tìm thêm tiểu thuyết hình sự, hãy những cuốn sách hay nhất của Patricia Cornwell.
“Khi ta cần chế tạo một con tàu vũ trụ hay đo khoảng cách tới một ngôi sao, ta tìm đến các chuyên gia. Nhưng khi ta cần làm điều gì đó thực sự quan trọng, ta lại triệu tập mười hai người bình thường để thực hiện. Theo tôi nhớ thì người sáng lập Kitô giáo cũng đã làm điều tương tự.” - Sidney Sheldon, Rage of Angels
3/ Master of the Game (Người đàn bà quỷ quyệt), 1982
“Master of the Game” là một trong những cuốn sách được yêu thích nhất dành cho những ai lần đầu đọc Sidney Sheldon. Nhân vật chính của truyện là Kate Blackwell, một người phụ nữ quyền lực đang kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của mình. Bà là một người đã tạo nên dấu ấn sâu đậm trên thế giới theo nhiều cách khác nhau. Trước hết, bà thừa hưởng một khối tài sản khổng lồ từ cha mẹ – những người buôn kim cương. Sau đó, bà dùng khối tài sản ấy để xây dựng nên cả một đế chế hùng mạnh.
Câu chuyện là một bản hùng ca về nỗi đau, chiến thắng, sự trả thù và những lần phản bội đầy bất ngờ.
“Kinh doanh là một trò chơi,” David nói với Kate, “với những phần thưởng khổng lồ, và đối thủ của em là những bậc thầy. Nếu em muốn chiến thắng, em phải học cách trở thành bậc thầy của cuộc chơi.” - Sidney Sheldon, Master of the Game
4/ Windmills of the Gods, 1988
“Windmills of the Gods” theo chân Mary Ashley, một giáo sư nghiên cứu châu Âu tại Đại học Bang Kansas. Nhờ vào thành tựu trong công việc, cô được bổ nhiệm làm đại sứ tại Romania khi đó vẫn còn nằm sau Bức màn Sắt. Tuy nhiên, Mary là mẹ của hai đứa con nhỏ, và việc chuyển đến một đất nước xa lạ khiến cô vô cùng căng thẳng. Tệ hơn nữa, cô trở thành mục tiêu của một âm mưu ám sát.
Khi câu chuyện dần hé lộ, một cuộc điều tra căng thẳng trải dài khắp toàn cầu, đan xen những khoảnh khắc chiến thắng, hiểm nguy, phản bội và cả cái chết.
“Ngay cả khi tia sét lóe lên trong lòng đám mây, ta vẫn chỉ gọi chúng là những đám mây, rồi lại quay về với bữa ăn tiếp theo, cơn đau tiếp theo, hơi thở tiếp theo, trang sách tiếp theo. Chính điều đó giúp ta tiếp tục tiến về phía trước.” - Sidney Sheldon, Windmills of the Gods
5/ The Other Side of Midnight (Phía bên kia nửa đêm), 1973
“The Other Side of Midnight” kể về Catherine Douglas, một phụ nữ vô tình bị cuốn vào một âm mưu quốc tế. Từ nước Mỹ, chồng cô bắt đầu theo đuổi một ngôi sao điện ảnh. Câu chuyện đưa người đọc phiêu lưu qua nhiều địa danh trên thế giới, từ Hy Lạp đến Paris, từ Washington đến miền Viễn Tây.
Cuốn tiểu thuyết chứa đựng đầy đủ yếu tố: tiền bạc, tình yêu, sự phản bội và những pha kịch tính đến nghẹt thở. Tác phẩm được chuyển thể thành phim vào năm 1977, và cho đến ngày nay, đây vẫn là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của Sidney Sheldon.
“Trong một phiên tòa… yếu tố quan trọng nhất không phải là có tội hay vô tội, mà là ấn tượng về việc có tội hay vô tội. Không có sự thật tuyệt đối. Chỉ có cách người ta diễn giải sự thật.” - Sidney Sheldon, The Other Side of Midnight
6/ Tell Me Your Dreams (Hãy kể giấc mơ của em), 1998
“Hãy kể giấc mơ của em” xoay quanh Ashley Patterson, một phụ nữ nghi ngờ rằng ai đó đang theo dõi mình. Cô không có bằng chứng rõ ràng, nhưng là một người am hiểu công nghệ hiện đại, Ashley cảm nhận được điều gì đó bất thường đang diễn ra và vì thế, cô quyết định tận dụng kỹ năng của mình để tìm ra sự thật.
Ashley hợp tác với một vài nhân vật khác để điều tra, nhưng rồi một vụ án mạng bí ẩn xảy ra và bất ngờ kết nối mọi manh mối lại với nhau. Điều gây sốc là cuốn tiểu thuyết này được lấy cảm hứng từ sự kiện có thật, khiến cho câu chuyện càng trở nên rùng rợn và gay cấn hơn.
“Tinh nghịch, sôi nổi và táo bạo, vừa như đang âm ỉ cháy, vừa như một quả pháo hoa bùng nổ. Khuôn mặt cô tinh quái, đôi mắt nâu ranh mãnh và thân hình vô cùng quyến rũ.” - Sidney Sheldon, Tell Me Your Dreams
7/ The Sands of Time (Cát bụi thời gian), 1989
“The Sands of Time” tập trung vào cuộc sống của bốn người phụ nữ tại Tây Ban Nha. Họ sống trong sự che chở của một tu viện, nhưng rồi quyết định rời đi để khám phá thế giới bên ngoài - một thế giới mà họ đã rời xa từ rất lâu.
Bối cảnh của câu chuyện là Tây Ban Nha sau thời kỳ cai trị của Francisco Franco, khi đất nước đang chìm trong hỗn loạn. Chính phủ Tây Ban Nha đang đối đầu với phong trào nổi dậy do các chiến binh Basque lãnh đạo, và bốn người phụ nữ nhanh chóng bị cuốn vào tâm điểm của cuộc xung đột.
Họ cảm nhận được hiểm họa vây quanh, nhưng qua hành trình đó, mỗi người sẽ tìm thấy sự cứu rỗi, tình yêu, sự thật và vị trí của mình trong dòng chảy lịch sử.
“Chúa không thể đứng về phía ai cả; vì Người tồn tại trong tất cả chúng ta. Chúng ta đều là một phần của Người, và khi ta cố hủy diệt Người, tức là ta đang hủy diệt chính mình.” - Sidney Sheldon, The Sands of Time
8/ Bloodline (Dòng máu), 1988
Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Sidney Sheldon, “Bloodline” xoay quanh Roe & Các Con - một tập đoàn quốc tế hùng mạnh, được xem như biểu tượng của cả ngành công nghiệp. Tập đoàn này không chỉ muốn kiểm soát lĩnh vực của mình mà còn muốn thao túng cả thế giới.
Người đứng đầu tập đoàn sắp qua đời, nhưng thay vì để lại quyền kiểm soát cho một trong các con trai, ông lại trao nó cho con gái - Elizabeth. Giờ đây, Elizabeth phải chứng minh bản thân xứng đáng với vị trí đó. Cô không chỉ phải nắm quyền lãnh đạo, mà còn phải chống lại những đối thủ tham lam cho rằng cô không phù hợp, thậm chí đối mặt với cả âm mưu ám sát.
“Vì trong tôi có một cơn đói - khao khát được nhìn thấy mọi thứ, làm mọi thứ. Tôi muốn trở thành tất cả những người tôi từng gặp. Tôi không thấy đủ với chính mình hiện tại. Anh có hiểu được điều đó không?” - Sidney Sheldon, Bloodline
- Trạm Đọc
- Tham khảo: Become a Writer Today