5. Chúng ta sợ hãi những nhận định sai lầm.

Trong cuốn Siêu kinh tế học hài hước, các tác giả chỉ ra rằng trong cùng một quãng đường, nếu bạn lái xe trong tình trạng say rượu thì sẽ không nguy hiểm bằng khi bạn say rồi đi bộ. Nhưng chúng ta đang đánh giá nguy cơ xảy ra với mình kém hơn những gì chúng ta nghĩ.

Ví dụ, chúng ta đều biết rằng cưỡi ngựa thì nguy hiểm hơn là lái xe máy.

Điều khiển xe máy khá nguy hiểm, vì vậy mà chúng ta đội mũ bảo hiểm và sử dụng những đồ dùng bảo vệ khác. Tuy nhiên, một báo cáo từ năm 1990 từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh cho thấy số người bị thương nghiêm trọng trong một giờ cưỡi ngựa nhiều hơn số người có tình trạng nghiêm trọng tương tự khi họ điều khiển xe máy. Số liệu còn cho thấy rằng đã có rất nhiều các chấn thương khi cưỡi ngựa liên quan đến chất có cồn nhưng điều này không có nghĩa lí gì, bởi vì nhiều tai nạn xe máy cũng có nguyên nhân như vậy. Rõ ràng là cưỡi ngựa nguy hiểm hơn lái xe gắn máy - một thực tế đáng chú ý như vậy nhưng hiếm khi được phương tiện truyền thông đề cập tới.

 

Tương tự như việc bổ sung biện pháp phòng hộ khi cưỡi ngựa, các tác giả cho rằng chúng ta nên cảnh giác với những người quen biết nhiều hơn so với những người lạ - những người mà cha mẹ chúng ta dạy rằng phải đề phòng.

Năm 2008, một người hay đi nhà thờ tên Bruce Pardo đã giấu mình trong trang phục ông già Noel và giết chết chín người, kể cả vợ cũ và người nhà vợ cũ trong suốt mùa Giáng sinh. Hay trường hợp của Atif Irfan, người này đã bị tên xóa khỏi danh sách bay của hãng bay AirTran vì lý do: hành khách đi cùng chuyến bay đã nghi ngờ vô căn cứ, cho là Irfan là một phần tử khủng bố, trong khi anh ta chỉ là một người xa lạ Những trường hợp trên để chúng ta thấy rằng đó là chúng ta nên đề phòng những người chúng ta quen biết, thay vì những người như những hành khách ngồi bên cạnh bạn trên một chiếc máy bay.

Có nhiều bằng chứng chứng minh điều này. Đầu tiên, trong các vụ giết người ở Mỹ, tổng số vụ án mà kẻ sát nhân có quen biết nạn nhân cao gấp ba lần những vụ mà nạn nhân và hung thủ là người xa lạ; 64% các nạn nhân của các vụ hiếp dâm biết kẻ xâm hại họ; 61% nạn nhân nữ bị tấn công tàn nhẫn đều biết kẻ tấn công họ. Cuối cùng là một bài viết vào năm 2007 trên tờ tạp chí Slate cho thấy rằng trong 203.900 vụ bắt cóc trẻ em trong một năm, thì chỉ  có 58.200 vụ được gây ra bởi những người lạ.