Riley là một trong tám người chiến thắng năm nay, mỗi người nhận được 175.000 USD nhằm hỗ trợ công việc sáng tác của họ, không kèm theo bất kỳ ràng buộc nào về việc sử dụng khoản tiền này.
Giải thưởng Windham-Campbell, được trao bởi Yale University, vinh danh các nhà văn trong nhiều lĩnh vực như tiểu thuyết, phi hư cấu, kịch và thơ. Những người chiến thắng được lựa chọn bí mật và không có danh sách đề cử công khai.
Ban giám khảo đã ca ngợi văn chương của Riley vì sự sắc sảo, tiết chế và khả năng khắc họa những mối quan hệ phức tạp trong gia đình và đời sống cá nhân. Các tác phẩm của cô thường khám phá những căng thẳng âm ỉ, sự tổn thương và những cuộc đối thoại đầy ám ảnh.
Riley là tác giả của nhiều tiểu thuyết được đánh giá cao, trong đó có First Love và My Phantoms. Văn phong của cô thường được nhận xét là tối giản nhưng đầy sức nặng cảm xúc, tập trung vào những chi tiết nhỏ nhưng giàu ý nghĩa.
Phát biểu về giải thưởng, Riley cho biết cô “vô cùng bất ngờ và biết ơn”, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ tài chính này sẽ giúp cô có thêm tự do để tiếp tục sáng tác.
Ngoài Riley, các tác giả khác giành giải năm nay đến từ nhiều quốc gia và viết ở nhiều thể loại khác nhau, phản ánh sự đa dạng của văn học đương đại.
Giải thưởng Windham-Campbell được thành lập vào năm 2013 thông qua một khoản tài trợ lớn từ nhà văn Donald Windham nhằm tưởng nhớ người bạn đời của ông, Sandy Campbell. Mục tiêu của giải là hỗ trợ các nhà văn có thành tựu nổi bật, giúp họ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp sáng tác mà không bị áp lực tài chính.
- Theo: The Guardian