Tuy nhiên, điều khiến ông trăn trở là: câu chuyện của Homer gần như chỉ xoay quanh các anh hùng và tầng lớp quyền lực, trong khi những người lính bình thường – những “bia đỡ đạn” – lại không có tiếng nói.
Từ đó, Martel quyết định viết "Son of Nobody" – một phiên bản “kể lại” cuộc chiến thành Troy, nhưng từ góc nhìn của một người lính vô danh.
Trong cách tiếp cận này: Nhân vật trung tâm không phải anh hùng, mà là một con người bình thường; trọng tâm không còn là vinh quang, mà là cái giá của chiến tranh và sử thi được nhìn lại như một câu chuyện về cơn giận dữ và sự thất bại trong kiểm soát cảm xúc.
Martel cho rằng việc quay về những tác phẩm cổ điển không phải để trốn tránh hiện tại, mà để hiểu rằng: Những bất ổn của thế giới hôm nay không phải là điều mới mẻ – và nhân loại đã từng vượt qua chúng.
Với cách kể lại này, Iliad không còn là câu chuyện của các vị anh hùng xa xưa, mà trở thành một lời nhắc nhở gần gũi hơn về con người – ở mọi thời đại.
- Tham khảo: The Guardian