Và tôi đã thay đổi cuộc đời mình, đặc biệt là tư duy, trong năm 2025.
Tôi thích lên kế hoạch và mơ về một cuộc sống đầy tham vọng. Tôi xem các video phát triển bản thân hoặc video về cuộc sống mơ ước của mình. Rồi tôi bắt đầu trở nên đầy hoài bão, muốn đạt được mục tiêu và lên kế hoạch làm việc 12 tiếng mỗi ngày không nghỉ ngơi.
Tôi khá tham vọng và sẵn sàng "bóc lột" bản thân để đạt được ước mơ.
Nhưng sự tham vọng đó không kéo dài lâu. Nó không được thực hiện đúng cách và chỉ nằm lại như một cuốn sách bị lãng quên trong tầng hầm.
Tôi khá tham vọng... nhưng lại lười.
Vòng lặp làm việc – kiệt sức lặp đi lặp lại
Tôi liên tục đối mặt với kiệt sức.
Cảm giác kiệt sức khiến tôi không muốn làm gì cả. Cảm giác đó khiến tôi cảm thấy mình là một kẻ thất bại. Nhưng sau một hoặc hai tuần, tôi thường trở lại làm việc với động lực bừng cháy.
“Tôi muốn làm đúng lần này.”
Nhưng rồi tôi lại cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức lần nữa.
Chu kỳ này cứ lặp đi lặp lại hàng tuần. Tôi không làm được việc gì thực sự có ý nghĩa, hầu hết chỉ là những động lực bùng cháy ngắn hạn. Sau đó, tôi lại biến mất vài tuần nữa.
Mặt tối của người tham vọng nhưng lười biếng
Tôi cứ làm đi làm lại điều tương tự cho đến khi nhận ra có lẽ mình không thực sự muốn đạt được những mục tiêu này.
Những suy nghĩ đó bắt đầu xuất hiện. Tôi tái phát các thói quen xấu và né tránh công việc. Thay vì thực sự làm việc để đạt được mục tiêu, tôi chỉ dành thời gian để suy nghĩ và lên kế hoạch mà không hành động.
Tôi trở thành kẻ trì hoãn.
Và điều đó khiến tôi càng ghét bản thân hơn. Vì tôi biết mình đang viện cớ hết lần này đến lần khác – viện cớ để không làm việc và để duy trì những thói quen xấu.
Rồi tôi bắt đầu làm một điều khó:
“Tới luôn đi!”
60 phút đã thay đổi cuộc đời tôi
“Kệ nó.”
Tôi nói với bản thân và gạt hết mọi suy nghĩ cản trở việc làm việc. Tôi ngồi vào bàn và bắt đầu viết. Viết bài, viết nội dung ngắn, rồi đến các nội dung khác như Carousel trên LinkedIn.
Khoảnh khắc tôi có được đà làm việc, tôi bắt đầu yêu công việc hơn.
Từ việc chỉ viết trong 60 phút, tôi dần dần viết đến 2-3 tiếng.
Không chỉ thế, tôi còn học và đọc sách trong 60 phút nữa, và cả ngày của tôi trở nên năng suất. Điều đó thật điên rồ khi tôi phát hiện ra. Tôi không ngờ mình lại có khả năng “chỉ cần bắt tay vào làm”.
Nó không dễ – nhưng rất cần thiết.
Tôi không còn cố cải thiện dần dần nữa, mà bắt đầu làm ngay.
60 phút biến thành 180 phút.
5 phút biến thành 60 phút.
Việc khó nhất mà tôi biết sẽ cho mình cảm giác tiến bộ – tôi làm nó đầu tiên. Đó là quy tắc “Tới luôn đi!” của tôi. Và nó thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi.
Tôi thay đổi tư duy từ “chờ đợi” sang “bắt đầu luôn”.
Tôi thay đổi từ kẻ trì hoãn thành người hành động.
Tôi thay đổi từ người tham vọng-lười biếng thành người tham vọng và hành động.
Nó khá dễ, và đây là cách tôi đã làm:
Cách bắt đầu làm việc sâu trong 60 phút mỗi sáng
Mấu chốt là: dậy sớm và làm việc ngay lập tức.
Sẽ khó khăn trong vài phút đầu. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục ngồi lại và làm việc, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tin tôi đi.
Kết luận
Hầu hết những người tham vọng đều lười biếng.
Và nếu bạn là một trong số họ, có lẽ vấn đề lớn nhất của bạn là không thể tạo ra tiến độ.
Nếu bạn tham vọng, bạn cần cảm giác đang tiến lên. Vì nếu không, sự tham vọng đó sẽ trở thành con dao hai lưỡi – khiến bạn ghét bản thân và không bắt đầu được bất cứ điều gì.
Vậy nên, để vượt qua điều đó, hãy làm việc cho mục tiêu tham vọng của bạn ngay buổi sáng sau khi thức dậy.
Chỉ cần làm việc – không xao nhãng, không thói quen buổi sáng kéo dài không cần thiết. Và hoàn thành nó.
Bạn sẽ thay đổi được tư duy của 90% những người tham vọng nhưng lười biếng.
Hãy thử xem!