Vào năm 1997, ông dắt theo một trong những con lừa của mình và mang theo một chồng sách lên đường đi khắp vùng nông thôn. Vượt qua nhiều dặm địa hình khó khăn, ông dừng lại ở nhà từng học sinh của minh và đọc cùng các em, sau đó cho các em mượn sách và sẽ trở lại vào hôm sau để lấy sách.
Cứ thế, ngày này qua ngày khác, ông trở về lúc tờ mờ sáng, trước khi trường học mở cửa. Hơn 20 năm trôi qua, ông vẫn tiếp tục công việc này. Luis nói: Lúc đầu, một số người coi tôi là một giáo viên dở hơi trên lưng con lừa với những cuốn sách. Khi ấy, tôi cũng không nhận ra rằng mình đã tạo ra một thư viện lưu động ở vùng nông thôn này, cái mà thế giới ngày nay biết đến với cái tên Biblioburro.”
Biblioburro bắt đầu chỉ với bảy mươi cuốn sách, tất cả đều là của Luis và chỉ có một chú lừa. Ông nhanh chóng bổ sung thêm một chú lừa nữa để tiện cho việc vận chuyển sách. Hai chú lừa này có tên là Alfa và Beto (alfabeto, bảng chữ cái trong tiếng Tây Ban Nha).
Ông cũng bắt đầu mở rộng và đa dạng hóa lộ trình mỗi ngày để tiếp cận được nhiều trẻ em trong khu vực hơn.
Năm 2003, một phát thanh viên của đài quốc gia Colombia đã chia sẻ câu chuyện của ông và các khoản quyên góp sách từ khắp nơi trên thế giới bắt đầu đổ về. Ngày nay, số lượng sách của Luis đã lên tới hơn 7.000 đầu sách.
Tuy nhiên, thư viện này vẫn hoạt động một cách khiêm tốn. Luis vẫn tiếp tục những cuộc hành trình của Biblioburro một mình, lặng lẽ cùng với hai chú lừa. Hành trình mà ông đi qua là những địa hình gồ ghề, vắng vẻ, thậm chí còn gian khổ hơn vào những ngày nắng nóng. Nhưng bọn trẻ luôn ngóng chờ sự xuất hiện của Biblioburro, chúng luôn mở to mắt và chạy về phía Alfa và Beto khi nhìn thấy ông từ xa. Và đó đã trở thành động lực để Luis tiếp tục công việc này.
- Trạm Đọc tổng hợp -