6 cuốn sách yêu thích nhất của Kazuo Ishiguro
6 cuốn sách yêu thích nhất của Kazuo Ishiguro
Trong bài phỏng vấn với O Magazine về những cuốn sách yêu thích nhất, Ishiguro đã bày tỏ niềm yêu thích với giọng văn của Bronte, sự thoát ly của Jeeves và Wooster, cũng như niềm đam mê của ông với những câu chuyện cao bồi. Dưới đây là danh sách những cuốn sách yêu thích nhất của tác giả Kazuo Ishiguro:
Odyssey (Tái bản)
(9 lượt)

Khi tiểu thuyết gia Kazuo Ishiguro đoạt giải Nobel Văn học năm 2017, Viện Hàn lâm Thụy Điển đã mô tả ông là một nhà văn “người, với những cuốn tiểu thuyết có sức mạnh cảm xúc mãnh liệt, đã khám phá ra vực thẳm bên dưới cảm giác ảo tưởng về mối liên hệ của chúng ta với thế giới”.

Nổi tiếng với những câu chuyện trữ tình về sự lạc quan và tiếc nuối, tác phẩm của Ishiguro - đáng chú ý nhất là Tàn ngày để lại năm 1989 và Mãi đừng xa tôi năm 2005 - đã giúp ông trở thành một trong những tác giả viết tiểu thuyết nổi tiếng nhất trong thời đại chúng ta. 

Dưới đây là danh sách những cuốn sách yêu thích nhất của tác giả Kazuo Ishiguro:

 

1/ “Villette” của Charlotte Bronté

 

“Hầu hết mọi điều tôi biết về cách kể chuyện ở ngôi thứ nhất đều đến từ cuốn tiểu thuyết này. Cốt truyện của nó không được rõ ràng như cuốn “Jane Eyre”, nhưng nó phong phú và táo bạo hơn. Thoạt đầu, người ta cứ nghĩ ngôn ngữ của nó hoa mỹ và buồn cười, nhưng dần dần, nó lại trở thành một trong những cuốn sách có giọng kể đặc biệt nhất trong văn học. Lucy Snowe là một cô gái trẻ người Anh cô đơn dạy học tại một trường nội trú ở tỉnh lẻ nước Bỉ. Những gì cô kể gần như là lời kể trong một cuốn nhật ký chứa đựng sự kiên nhẫn, thường chú ý đến cuộc sống hàng ngày, nhưng lại sục sôi tình yêu không nói thành lời, và có thể thấy ở nó niềm khao khát một cuộc sống trọn vẹn hơn, tự do hơn. Nhưng cái kết của nó thật đau lòng.” - Kazuo Ishiguro

 

2/ “Right Ho, Jeeves” của P.G. Wodehouse

“Cuốn tiểu thuyết hay nhất của Jeeves và là một kiệt tác về chủ nghĩa thoát ly trong truyện tranh. Cốt truyện điển hình của Wodehouse: một câu chuyện vui nhộn ở nông thôn, nơi Bertie Wooster cố gắng giúp đỡ người bạn lập dị thảm hại của mình, Gussie, tìm thấy can đảm để cầu hôn tình yêu đích thực. Thật khó để nói tại sao đây lại là tác phẩm tuyệt vời. Ta sẽ không tìm thấy ở nó khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp của cuộc sống nhưng nó đã làm được một số điều cực kỳ xuất sắc: Đó là ngôi kể thứ nhất của Bertie, một sự kết hợp hoàn hảo giữa tiếng lóng sang trọng của Anh và Thời đại nhạc Jazz của Mỹ; diễn biến câu chuyện hấp dẫn, cách dẫn dắt chuyên nghiệp. Và Wodehouse khiến bạn tin tưởng (ít nhất là trong giây lát) vào một thế giới nơi những vấn đề tầm thường có giá trị như những vấn đề lớn, còn những vấn đề lớn đã biến mất hoàn toàn. Đúng là mang đến niềm vui thuần túy.” -  Kazuo Ishiguro

 

3/ “Blood Meridian” của Cormac McCarthy

 

“Tôi đến Anh khi còn là một cậu bé từ Nhật Bản, tôi nhanh chóng bị ám ảnh bởi những chàng cao bồi. Tôi chưa bao giờ cạn tình yêu dành cho những bộ phim phương Tây và trở thành một fan cuồng nhiệt của những bộ phim hay của Ford, Hawks, Leone, Eastwood và Peckinpah. Nhưng đối với những tác phẩm văn học thì sao? Tôi đã tìm thấy một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời, một tác phẩm đề cập đến những huyền thoại về biên giới. Tầm ảnh hưởng của cuốn sách của McCarthy vượt xa ngoài những vấn đề bên trong nước Mỹ: Nó là cái nhìn trực diện vào bản chất con người, vào bóng tối và bạo lực mà từ đó chúng ta được tạo nên, với tư cách cá nhân và xã hội. Câu chuyện kể về một nhóm tay súng hung hãn xung quanh một Texas vốn đã bị tàn phá. Nhóm người này được giao nhiệm vụ tàn sát những người Mỹ bản địa thù địch, sau đó được trả thù lao bằng da đầu của những người Mỹ bản địa kia. Và sau khi nguồn cung cạn kiệt - họ sẽ lấy da đầu của bất kỳ người nào mà chúng gặp. Cuốn sách chứa những hình ảnh rất shock về sự man rợ, và nhiều trong số đó sẽ gây ám ảnh cho bạn do đó nó không phải dành cho tất cả mọi người (vợ tôi luôn dừng lại sau khi đọc xong vụ thảm sát đầu tiên), nhưng đây là một tác phẩm nghệ thuật hoành tráng.” - Kazuo Ishiguro

 

4/ “Ghostwritten” của David Mitchell

 

“Tôi đã bước vào tuổi 40 với ảo tưởng rằng mình vẫn là một nhà văn “trẻ”. Việc xuất bản cuốn sách này cách đây mười năm đã khiến tôi thừa nhận cả sự già nua của mình lẫn sự trỗi dậy của một thế hệ trẻ tài giỏi. Có thể cho rằng kể từ đó Mitchell đã đạt đến những tầm cao hơn nữa, nhưng cuốn tiểu thuyết nhiều tầng nghĩa này được so sánh với album đầu tiên của Dylan hoặc Reservoir Dogs của Tarantino. Với 10 tập riêng biệt cố bối cảnh như Okinawa, những ngày đầu thành lập của Liên Bang Nga, một làng chài ở Ireland hay một buổi trình diễn đêm khuya của Hoa Kỳ; được liên kết bởi sự hiện diện của một sinh vật kiêm thế lực bí ẩn gợi nhớ đến vật thể kim loại trong 2001: A Space Odyssey.” - Kazuo Ishiguro

 

5/ “Phía nam biên giới, phía tây mặt trời” của Haruki Murakami

 

“Đó là một câu chuyện tình yêu, lấy bối cảnh ở một Nhật Bản hiện đại, thoải mái về vật chất nhưng cô đơn về mặt tinh thần với những văn phòng kính, những chuyến tàu mệt mỏi và những quán bar đầy khói thuốc. Ngoại trừ cuốn The Long Goodbye của Raymond Chandler, tôi chưa bao giờ biết cuốn sách nào nắm bắt được tâm trạng buồn vui lẫn lộn, sự lãng mạn tuyệt vời được vô số nhạc sĩ và bộ phim nhạc jazz đêm khuya như Casablanca săn đón, một cách hoàn hảo đến vậy.” - Kazuo Ishiguro

 

6/ “Odyssey” của Homer

 

“Bài thơ 2.700 năm tuổi này giống như một cuốn tiểu thuyết thời hiện đại. Nó có cấu trúc phức tạp, với các tình tiết phụ và hồi tưởng hấp dẫn hỗ trợ câu chuyện trung tâm của Odyssey - cựu chiến binh kiệt sức, bị thương trong trận chiến thành Troy và cuộc đấu tranh kéo dài hàng thập kỷ của ông để trở về nhà, ông phải băng qua một thế giới với những hòn đảo kỳ lạ và vùng biển nguy hiểm. Cuốn sách là ký ức về quê hương và nỗi sợ không còn phù hợp với thực tế nữa, nỗi buồn mất đi đồng đội, lòng tốt của những người xa lạ, ý chí vượt qua những trở ngại không ngừng nghỉ, và nhiều hơn thế nữa.”  - Kazuo Ishiguro

- Tham khảo: O Magazine 

Tags: