33 suy nghĩ về việc đọc của cha đẻ cuốn best-selling Nghệ thuật PR bản thân
33 suy nghĩ về việc đọc của cha đẻ cuốn best-selling Nghệ thuật PR bản thân
Tôi sẽ cố gắng đem theo một quyển sách bên mình bất kể lúc nào.

Austin Kleon là một nghệ sĩ kết hợp giữa viết, vẽ phối hợp với hiệu ứng thị giác. Các tác phẩm của anh không đơn thuần là sách mà còn là một sự kết hợp sáng tạo giữa các hướng dẫn self-help về quá trình sáng tạo cộng với các hiệu ứng thị giác/đồ họa. Anh là chủ nhân của hai đầu sách best-selling là Ai Cũng Là Nghệ Sĩ (Steal Like An Artist) Nghệ thuật PR bản thân (Show Your Work)

1. Tôi sẽ dành thời gian cho việc đọc, chẳng khác gì tôi dành thời gian để ăn hay để đánh răng vậy.

2. Tôi sẽ cố gắng đem theo một quyển sách bên mình bất kể lúc nào.

3. Tôi sẽ đọc bất cứ gì làm tôi thấy hứng thú. Tôi sẽ đọc tiểu thuyết. Tôi sẽ đọc thơ. Tôi sẽ đọc các bài tiểu luận. Tôi sẽ đọc truyện ngắn. Tôi sẽ đọc hồi kí. Tôi sẽ đọc tạp chí. Tôi sẽ đọc báo. Tôi sẽ đọc truyện tranh. Tôi sẽ đọc sách tư vấn. Tôi sẽ đọc bảng tên đường. Tôi sẽ đọc biển quảng cáo. Tôi sẽ đọc sách hướng dẫn sử dụng. Tôi sẽ đọc các lá thư tình cũ. Và nhiều thứ khác. 

4. Tôi sẽ đọc bất cứ thứ quái gì tôi muốn. Chẳng có gì phải ngại ngần xấu hổ gì cả.

5. Tôi sẽ cố gắng gạt bỏ hết mọi kỳ vọng trước khi ngồi xuống và đọc. Tôi sẽ cho mỗi quyển sách một cơ hội như nhau.

6. Tôi sẽ tắt nguồn cái điện thoại chết tiệt của mình.

7. Tôi sẽ là một người yêu kiên nhẫn, nhưng sẽ không để một tác giả làm phí phạm thời gian của mình.

8. Tôi sẽ không cố đọc cho hết những cuốn sách mình không thích.

9. Tôi sẽ để sự "chán ngán" rung lên những hồi chuông báo động.

10. Tôi sẽ ném sách ngang cả căn phòng. 

11. Tôi sẽ đọc với một chiếc bút chì. Tôi sẽ gạch dưới. Tôi sẽ gấp nếp để đánh dấu trang. Tôi sẽ viết linh tinh vào lề trang sách. 

12. Tôi sẽ hủy diệt một cuốn sách nếu cần.

13. Tôi sẽ chép tay những đoạn trích mình thích, để biết cảm giác viết nên những câu chữ đó là như thế nào. 

14. Tôi sẽ đọc đi đọc lại những quyển sách yêu thích như cách tôi xem đi xem lại những bộ phim hay nghe đi nghe lại nhưng bản nhạc mình yêu thích.

15. Tôi sẽ lập một danh sách những cuốn sách mình muốn đọc. 

16. Tôi sẽ hít thở sâu và chấp nhận rằng ta KHÔNG THỂ nào đọc hết tất cả các thứ trên đời.

17. Tôi sẽ ném ý niệm "The Canon" ra ngoài cửa sổ. (canon ở đây có nghĩa là những yếu tố định sẵn trong các câu chuyện) 

18. Tôi sẽ lên danh sách những cuốn sách mình đã đọc. Và chia sẻ danh sách này với mọi người. 

19. Khi tìm thấy một quyển sách yêu thích, tôi sẽ gào lên từ bất kì mọi đỉnh núi nào tôi có thể leo lên.

20. Khi tìm thấy một tác giả mà mình thật sự yêu mến, một tác giả làm ruột gan tôi đảo lộn, tôi sẽ tìm đọc cho bằng hết những gì họ đã viết. Và rồi tôi sẽ đọc cho bằng hết những gì họ đã đọc. 

21. Nếu ghét bỏ một quyển sách nào, tôi sẽ ngậm miệng lại.

22. Tôi sẽ tập thói quen sử dụng cụm từ, "Nó không thích hợp với tôi." 

23. Tôi sẽ hỏi người ta là họ đang đọc gì. Tôi sẽ ghi chú lại.

24. Tôi sẽ giữ những cuốn sách chưa đọc ngay trong tầm với. 

25. Giây phút tôi vừa đọc xong một cuốn, tôi sẽ bắt đầu ngay một cuốn khác.

26. Tôi sẽ đến thư viện. Tôi sẽ đi nhà sách. Tôi sẽ lạc trong một thiên đường của những dãy kệ.

27. Tôi sẽ đọc những danh mục ấn phẩm. Tôi sẽ để một quyển sách này dẫn mình đến một quyển sách khác. 

28. Nếu cần tra cứu thông tin, tôi sẽ tìm kiếm, mò mẫm và Google những review sách.

29. Cố gắng thường xuyên nhất có thể, tôi sẽ đọc sách cho một ai đó mà tôi yêu mến nghe.

30. Tôi sẽ không cho mượn quyển sách nào tôi muốn đọc lại lần nữa. Nếu một người bạn hỏi mượn quyển sách tôi thích, tôi sẽ mua thêm một quyển khác để cho họ mượn.

31. Tôi sẽ không huyễn hoặc mình là một người-đọc là một người vượt trội hơn người khác. 

32. Tôi sẽ không để mình bị rơi vào ảo tưởng rằng chỉ việc đọc thôi đã làm tôi trở thành một người tốt hơn.

33. Những khi không muốn đọc, tôi sẽ làm một việc gì khác. Hú họa như - ôi trời! - xem TV chẳng hạn.

Thật ra tuy danh sách này vẫn còn xen lẫn đôi ba điều khó hiểu hoặc khó liên tưởng nhưng tựu chung vẫn rất thú vị. Ví như điều 10 và 11 có lẽ là để phản đối thói quen mua sách về "thờ" mà không dám đọc của một số người mà mình biết. Hoặc như điều 25 là 1 tip rất hữu ích để mình không bị lười và ngắt quãng việc đọc một thời gian. Và mình thấy có một vài điều có lẽ bản thân cũng nên học hỏi và tập thành thói quen.

Còn bạn thì sao, bạn có thói quen đọc sách như thế nào!?

Bản Dịch Trinh Nguyễn – Reading Cafe

Bài Gốc: 33 thoughts on reading 

Tags: Austin Kleon