Tác giả :
Cuốn sách khởi đầu từ những câu hỏi bất tận của một cậu bé với mẹ cậu, tác giả Regina Linke. Regina sinh ra, lớn lên và học tập tại Mỹ. Cô và chồng cùng cậu con trai hai tuổi đã trở về quê hương Đài Loan sinh sống, tại đó cô học vẽ tranh theo trường phái công bút (Gongbi) truyền thống và học hỏi về triết học Á Đông.
Trong cuốn sách này, bạn sẽ gặp ba nhân vật, một bác bò già, một cậu bé chăn bò và một chú thỏ. Ba nhân vật đã cùng nhau trải nghiệm cuộc sống thường ngày, cùng khám phá thế giới, khám phá tình yêu thương, và tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi về sự sống, cái chết, thiên nhiên, tình bạn, sự hối tiếc, thời gian, nỗi sợ hãi… Cậu bé, bác bò và chú thỏ không phải lúc nào cũng có suy nghĩ giống nhau, nhưng thay vì tranh cãi thì họ chọn cách học hỏi lẫn nhau. Đó cũng là đặc trưng của các triết thuyết và tôn giáo phương Đông.