"May ở Văn Miếu" là một tác phẩm thiếu nhi của tác giả Yên Khương, đưa độc giả nhỏ tuổi bước vào hành trình khám phá Văn Miếu – Quốc Tử Giám qua góc nhìn của May – cô bé chín tuổi có mẹ là người Việt và bố là người Canada gốc Pháp.
Lớn lên tại Québec, May không thích học tiếng Việt và cũng chưa thực sự cảm nhận được sự gắn bó với cội nguồn của mình. Trong một chuyến trở về Việt Nam, khi cùng mẹ tham quan Văn Miếu, May bất ngờ bước vào một thế giới kỳ diệu và gặp những nhân vật đặc biệt như Cụ Rùa, Cụ Cây, Cô Sen và Cậu Sĩ.
Qua sáu cánh cổng tri thức cùng hàng loạt thử thách, May dần khám phá những câu chuyện về lịch sử khoa bảng, các bậc hiền tài, truyền thống hiếu học và những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam.
Nhưng hành trình của May không chỉ mang đến những kiến thức lịch sử. Cô bé còn học được những bài học về sự ham hiểu biết, lòng kiên trì, lòng biết ơn, sự tự tin và tình yêu thương. Qua mỗi thử thách, May từng bước trưởng thành, hiểu hơn về bản thân và tìm thấy sự kết nối với tiếng Việt cũng như cội nguồn của mình.
May ở Văn Miếu kết hợp hài hòa giữa một câu chuyện phiêu lưu kỳ ảo và kiến thức lịch sử – văn hóa, giúp những giá trị tưởng chừng xa xưa trở nên gần gũi, sinh động hơn với trẻ nhỏ.
Cuốn sách gửi gắm thông điệp ý nghĩa về việc gìn giữ tiếng Việt, trân trọng cội nguồn, nuôi dưỡng tinh thần ham học hỏi và tin vào giá trị của mỗi con người.