Tọa đàm:
Tọa đàm: "Suối nguồn": Tự do cá nhân hay tinh thần đám đông ?
"Suối nguồn" không chỉ đơn thuần là một tác phẩm văn chương mà còn mang đậm tính triết lí nhân sinh.

Thời gian: 6:30 PM - 8:30 PM thứ 7 ngày 24/6/2017

Địa điểm: August Cafe 124 ngõ 34 Hoàng Cầu

Nhà văn viết cho chính mình hay viết cho tất cả mọi người?
Người nghệ sĩ sáng tạo từ cảm xúc cá nhân hay từ nhu cầu của cộng đồng?
Nhà khoa học nghiên cứu đề khám phá thế giới, để đi tới tận cùng tri thức hay đề theo đuổi các yêu cầu của cuộc sống?

Chúng ta thường nói rằng: con người ở đâu đó ở hai thái cực, tùy trường hợp cụ thể. Điều này đúng. Nhưng câu trả lời phổ biến (và dễ dãi) đó cũng là một sự né tránh, hay chối từ một điều rất quan trọng rằng: chúng ta có thể không bị bắt buộc phải đứng "trọn vẹn" tại một thái cực; nhưng, việc lựa chọn "bị định hướng" bởi thái cực nào sẽ chi phối hành động của mỗi người, chi phối số phận của mỗi người và thậm chí chi phối cả số phận của .... toàn thể loài người.

Không phải vô cớ mà Tác giả của "Suối nguồn" lại lựa chọn lĩnh vực kiến trúc làm bối cảnh, bởi nó vừa là "khoa học" vừa là "nghệ thuật".

Không phải vô cớ mà nhiều người cho rằng, gọi tên "Suối nguồn" với tư cách một tiểu thuyết văn chương là chưa đủ. "Suối nguồn" còn là một tác phẩm đậm chất Triết lý, một tuyên ngôn của Chủ nghĩa tự do cá nhân.

Thông tin chi tiết về sự kiện mời các bạn xem tại đây.

Tags: