Sống như bông pháo hoa – Hành trình khám phá điều quý giá nhất cuộc đời
Sống như bông pháo hoa – Hành trình khám phá điều quý giá nhất cuộc đời
“Sống như bông pháo hoa” đã nhấn mạnh về một cuộc sống tươi đẹp và ý nghĩa. Như những bông pháo hoa, tác giả chia sẻ rằng cuộc đời giống như một cái chớp mắt, vội bừng sáng rồi sớm lụi tàn. Tuy chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nếu ta sống hết mình và hiến dâng những gì đẹp đẽ nhất cho cuộc đời, thì chúng ta đã trọn vẹn một kiếp đời không gì phải hối tiếc.
Sống Như Bông Pháo Hoa: Hành Trình Khám Phá Điều Quý Giá Nhất Cuộc Đời
(17 lượt)
Đã bao lâu rồi bạn luôn phải hoà mình vào dòng người hối hả, trở về nhà trong sự mệt mỏi tột cùng, không biết làm gì hôm nay và tại sao? Đã bao lâu rồi bạn “thu nhỏ” bản thân để sống vừa vặn với một “khung chuẩn an toàn” và rồi chán nản trong những thứ “không phải là mình”? Đã bao lâu rồi bạn miệt mài theo đuổi mục tiêu mà cuối cùng vẫn cảm thấy trống rỗng và giật mình tự hỏi: “Đây có phải thứ mình thực sự mong muốn”? 

Mỗi một chặng đường, trong ta lại xuất hiện biết bao câu hỏi. Hẳn có lúc chúng ta đã ước ai đó giúp mình trả lời những băn khoăn ấy.

Được viết bởi tác giả Ruby Nguyen, cuốn sách đầy cảm hứng “Sống như bông pháo hoa” đã chạm đến hàng ngàn trái tim và thay đổi nhiều CUỘC ĐỜI. Từ việc thắp lại “ngọn lửa” bên trong, đến chạm vào hạnh phúc đích thực và khám phá ý nghĩa cuộc sống, cuốn sách là một "người thầy" tuyệt vời giúp bạn tìm ra điều quý giá nhất đời mình là gì.

Sau 15 năm sống và làm việc tại Anh, tác giả Ruby Nguyen trở về Việt Nam để phụng sự cộng đồng trong vai trò một nhà giáo dục và sáng lập Học viện RNI theo triết lý “Giáo dục chậm”. 

“Sống như bông pháo hoa” là những cuộc trò chuyện giữa tác giả và Trà sư trong một phòng trà yên bình giữa núi rừng Đà Lạt. Qua cuộc hội thoại này, bạn như thấy chính mình trong những trải lòng và suy tư của tác giả Ruby Nguyen, tuy có lúc chông chênh và mất phương hướng, nhưng tất cả đều là một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh cuộc đời rộng lớn. 

Cuốn sách gồm 12 chương, tương ứng với 12 chặng trong cuộc hành trình “nội tâm” để khám phá góc nhìn rất mới về những chủ đề “đã cũ”: Tiếng gọi, Niềm tin, Can đảm, Chân thật, Chí nguyện, Tĩnh lặng, Bao dung, Cống hiến, Tình yêu, Tự do, Trắc ẩn. 

Tác giả cuốn sách Sống như bông pháo hoa - Nhà giáo dục Ruby Nguyen

 Trong lời mở đầu tác phẩm, Ruby Nguyen nhắc tới cây thông. Cô viết: "Thông là loài cây đặc biệt, chúng có thể mọc cao tới vài chục mét chỉ với một thân khẳng khiu. Gió bão không dễ gì quật ngã được những cây thông tưởng như mảnh khảnh. Thông là một loại cây không đứng một mình, chúng mọc thành từng rừng, từng cụm. Chính vì chúng đứng cùng nhau nên chúng che chắn gió bão cho nhau."

Nhìn vào rừng thông, tác giả cảm thấy đồng cảm với con người. Sẽ như thế nào nếu như chúng ta cũng không còn đơn độc, trơ trọi giữa cuộc đời này. Sẽ như thế nào nếu như ta cũng có thể đan tay vào nhau để đồng hành vững chãi? Chính vì vậy, cô viết cuốn sách “Sống như bông pháo hoa” với mong muốn cuộc đời sẽ bớt đi những “cây thông đơn độc” và ai cũng có thể can đảm sống rực rỡ. 

Tác phẩm dành cho những ai đang loay hoay và cô đơn trên đại dương cuộc đời để đi tìm một dòng chảy của riêng mình.

 

Không một ai có thể bước đồng thời hai bước. Để có thể tiến lên phía trước một bước, bạn phải bỏ lại phía sau một bước. Cứ bước này nối tiếp bước kia, người ta có thể đi cả ngàn dặm. Điều quan trọng là bạn phải bước đi. Điều quan trọng là bạn phải xuất hành.

 

Không có những triết lý khô cứng như những cuốn sách kỹ năng hay triết lý sống mà ta từng gặp, cuốn sách của tác giả Ruby Nguyen chứa đựng những câu chuyện nhẹ nhàng, giản dị mà sâu sắc, để bạn đọc lắng lại quan sát nội tâm và lắng nghe tiếng lòng của chính mình

Tác giả Ruby ví mỗi quá trình sáng tạo của chúng ta đều là một hành trình có hình chữ U. Đỉnh bên trái chữ U là nơi bạn đang đứng, đỉnh bên phải chữ U là nơi bạn muốn đến. Để đi từ bên này sang bên kia, bạn buộc phải băng qua một khoảng trống rất lớn ở giữa. Một thung lũng của những hoài nghi, sợ hãi, trì hoãn, không chắc chắn và trống rỗng. 

Có thể ngay lúc này bạn sẽ thấy mông lung, bối rối, loay hoay chưa biết mọi thứ phía trước như thế nào, nhưng… hãy dừng lại, hít một hơi thật sâu, nhắc mình nhớ về chữ U. Hành trình phát triển bản thân của bạn chắc chắn sẽ trở nên ngột ngạt nếu như không có không gian trống ở giữa mỗi chặng đường - để chậm lại, để thở, để nghĩ, để lặng yên.

Một cuốn sách chắc chắn sẽ trở thành sự “tra tấn” với đôi mắt bạn nếu như không có những khoảng trắng giữa mỗi con chữ. (Bạnsẽkhócóthểđọcnổimộttrang). Khi ta làm quen với những khoảng trắng, ta sẽ dần nhận ra vẻ đẹp của chúng. Vì vậy, phần trống ở giữa chữ U chính là một tấm khung tranh trắng tinh để bạn có thể viết lên những câu chuyện bất tận của một hành trình quý giá. 

 

“Hãy giống như một chú cá. Cách duy nhất nó có thể bơi lượn tự do là tìm ra dòng chảy của nước và nương theo.”

 

Ở những chương đầu của “Sống như bông pháo hoa”, Trà sư và tác giả cũng nhẹ nhàng nhắc nhở chúng ta: Thế giới rộng lớn với quá nhiều bận rộn và lo toan khiến ta hoài nghi chính mình, mất kết nối với chính mình và không thể cảm nhận được trọn vẹn những khoảnh khắc đẹp đẽ.  

Chúng ta đang sống trong thời đại của sự tức thì. Đồ ăn nhanh, phim ảnh, âm nhạc, giao hàng, mọi thứ đều có ngay chỉ sau vài nút bấm trên điện thoại. Và thế là kỳ vọng về sự tức thì từ lúc nào đã len lỏi vào cuộc sống và tâm thức của chúng ta. Việc phải trải qua hành trình, phải kiên nhẫn, phải đi từng bước trở thành một điều đáng sợ. Việc ta chưa ở vạch đích ngay lúc này trở thành một thứ đáng thất vọng.

Con người ta ngồi trên những chuyến tàu đầy ngao ngán như thể ta đang chịu cực hình. Ta đi lướt qua nhau mà thậm chí không mỉm cười hay gật đầu chào nhau. Chúng ta ngồi đợi tới lượt mình được phục vụ và dán mắt vào chiếc điện thoại như thể thế giới xung quanh không tồn tại. Ta khổ sở để “giết thời gian”. Trà sư cho rằng chúng ta đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi một ý tưởng rằng: "Có một thứ gì đó tốt hơn ngoài kia. Có một thứ gì đó tuyệt vời sau giây phút này. Chứ nhất định không thể là những gì đang ở đây và bây giờ."

Con người chúng ta quyết tâm phủ nhận hiện tại và luôn nghĩ rằng phải đến đích thật nhanh. Mà không hiểu rằng chính hành trình đến với “cái đích” là nơi chứa đựng sự sống, vẻ đẹp. 

"Những “cái đã biết”, những trải nghiệm đã qua cũng giống như cái kén. Chúng giúp ta trở thành ta của hiện tại. Và tới khoảnh khắc của sự tái sinh lên một phiên bản tiếp theo, cái kén cần được bỏ lại. Nếu con sâu cứ mãi dính mắc vào những gì đã biết trong chiếc kén bao bọc mình, nó sẽ không bao giờ có thể hoá thành con bướm tự do."

Những gì tác giả Ruby Nguyen đã trải qua, cũng là những gì chúng ta đã và đang trải qua, những gì cô trăn trở cũng là những gì ta trăn trở mà chưa tìm ra câu trả lời. 

Trong “Sống như bông pháo hoa”, tác giả đã sử dụng những câu từ đơn giản nhưng đầy màu sắc, giúp bạn đọc dễ dàng tiếp thu và cảm nhận được sự sâu sắc của thông điệp. Qua từng trang sách, bạn sẽ cảm thấy như mình đang ngồi bên cạnh tác giả và lắng nghe những lời khuyên và chia sẻ của cô ấy.

Cuộc sống là một dòng chảy bất tận. Chúng ta không thể chỉ hoài niệm về quá khứ hay chỉ chăm chăm vào đích đến mà quên đi hiện tại quý báu. Hiện tại là cơ hội để biết ơn những gì đã qua, hướng tới những điều tốt đẹp hơn ở tương lai và biết yêu thương chính mình, trân trọng cuộc đời. Mỗi người cần sống chân thật – can đảm - tin tưởng - bao dung - cống hiến với một chí nguyện hướng thượng để không hoài phí sự sống ta đang có và khiến cuộc đời trở nên ý nghĩa. Hãy là dòng sông nhỏ đầy ắp yêu thương để tuôn chảy những điều tốt đẹp vào dòng chảy cuộc đời rộng lớn. 

Mỗi người chúng ta đều có một phần muối của riêng mình - những nỗi đau, sợ hãi, buồn phiền. Không ai đi qua cuộc đời này mà không được “giao cho” nắm muối ấy. Ta không thể loại bỏ nó, nhưng ta hoàn toàn có thể vươn lên cao hơn nhờ nó. Khi ta nhỏ bé như một cốc nước, nếu những nỗi đau và sự sợ hãi đến gõ cửa, ta sẽ vật lộn và cuộc đời ta sẽ "mặn đắng”. Nếu ta biết mở rộng nhận thức về mình và nới rộng dung lượng trái tim thì những khổ đau, thách thức kia chẳng khác nào một nắm muối trên mặt hồ mênh mông.

 

“Sự sống chính là món quà quý giá nhất của cuộc đời này.” 

 

Với một trái tim rộng mở, bạn sẽ rộng lượng với những nỗi đau, sợ hãi và buồn phiền đến với mình. Bởi bạn hiểu được rằng, sống là một món quà, và hạnh phúc là khi bạn có thể sống trọn vẹn trong từng phút giây, từng khoảnh khắc.

Tâm trí chúng ta đầy ứ những cái “biết rồi”, những hoài nghi và yếu đuối, những trách móc và đòi hỏi nên ta mới thấy cuộc sống của mình ngột ngạt, tầm thường. Nhưng đôi khi ta quên mất rằng thứ cội rễ, thiết yếu nhất cũng là thứ quý giá nhất của đời người - ấy là sự sống. Thứ ở bên ta, gần gũi với ta, là một với ta từ khi ta đến thế gian này. Cũng có thể vì nó gần gũi quá, thân thương quá nên ta đã bỏ quên. Khi chúng ta biết nâng niu sự sống trên đôi bàn tay mình, ta sẽ không bao giờ sống một cuộc đời hoài phí. 

Tác giả Ruby Nguyen có viết trong cuốn sách: 

Nếu đặt cuộc đời này trong tương quan với Vũ Trụ thì khác nào như một cái chớp mắt. Khác nào như một bông pháo hoa bừng sáng rồi lụi tàn cả ngàn thu. Bừng sáng trong giây lát rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Cũng chính bởi nhân sinh hữu hạn, hãy sống rực sáng như một bông pháo hoa. Biết rằng sẽ tàn lụi chóng vánh, nên lúc bừng sáng hãy trọn vẹn hết mình. Biết rằng chỉ tồn tại trong phút chốc, nên hãy mang tất cả những gì đẹp đẽ nhất để cống hiến cho đời. Biết rằng cơ hội được sống là ngàn năm có một, nên hãy sống sao để không uổng một lần đến đi.

Chính nhờ vậy mà “cái phút chốc” trở thành vĩnh cửu. Trong đêm tối ảm đạm của những hoài nghi, lo âu, hời hợt, hãy là một bông pháo hoa của lòng can đảm và sự chân thành. Thắp lên ánh sáng bên trong để dẫn lối cho cuộc đời chính ta. Và rồi bằng cách đốt cháy chính mình, ta thắp sáng cho cả thế gian…

“Sống như bông pháo hoa” đã nhấn mạnh về một cuộc sống tươi đẹp và ý nghĩa. Như những bông pháo hoa, tác giả chia sẻ rằng cuộc đời giống như một cái chớp mắt, vội bừng sáng rồi sớm lụi tàn. Tuy chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nếu ta sống hết mình và hiến dâng những gì đẹp đẽ nhất cho cuộc đời, thì chúng ta đã trọn vẹn một kiếp đời không gì phải hối tiếc. 

Hẳn bạn sẽ cảm nhận được trong đêm ba mươi Tết, những bông pháo hoa rực rỡ trên bầu trời là thời khắc khiến ta thức đến nửa đêm để chờ đợi. Có lẽ bởi khoảnh khắc những bông pháo hoa bay lên bầu trời là lúc con người ta thấy được những ước mơ trong mình được biểu hiện rực sáng nhất. Pháo hoa đánh thức trong ta niềm tin vào những gì đẹp đẽ. Nó lấp đầy trái tim ta bằng một thứ cảm hứng mãnh liệt mặc dù ngắn ngủi. Dù chỉ sáng bừng trong khoảnh khắc, nhưng nó đã đốt cháy mình và nhờ đó cũng thắp sáng biết bao tâm hồn khác. Chính trong sự mong manh và lộng lẫy ấy, pháo hoa cho con người chúng ta chạm gần hơn tới những vì sao.

Vậy đâu là chìa khóa để xây dựng được thái độ sống như bông pháo hoa? Câu trả lời mà cuốn sách nhắn gửi đó chính là: Hãy làm mọi việc đơn giản vì ta yêu hành động đó, chứ không phải ta đang kỳ vọng ở một kết quả hay một sự đáp đền. Chính vì cách sống nhiệt thành và cho đi vô điều kiện ấy, chúng ta sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc. 

“Sống như bông pháo hoa” như một cơn gió thanh mát giữa nhịp sống hối hả đưa tâm hồn bạn trở về với những gì dung dị nhất, đời thường nhất. Gấp lại cuốn sách cũng là lúc mở ra trong ta một cảm hứng sống bất tận để bước ra với cuộc đời. 

Bạn sẽ cảm thấy tự do khi tâm trí và cảm xúc không còn lệ thuộc vào những gì xảy ra xung quanh bạn. Bạn sẽ vững chãi khi bạn thực sự hiểu mình là ai, bạn đang sống vì điều gì và tìm ra được giá trị của bản thân. Bạn sẽ thấy bình yên khi trở về nhà với chính mình và an vững trước mọi biến động, sóng gió của cuộc đời. Bạn sẽ thấy hạnh phúc khi hoà làm một được với năng lượng yêu thương của vũ trụ và sống mỗi ngày với lòng biết ơn cuộc đời. Và hơn hết, bạn sẽ tìm thấy con đường đi của riêng mình, mạnh mẽ bước tiếp trên cuộc hành trình đầy chông gai, thử thách phía trước. Thay vì cứ mãi chìm đắm trong bóng tối của cô đơn, hoài nghi trong một thế giới của quá nhiều sự mơ hồ.

Nếu bạn cần những khoảng lặng bình dị để ngồi xuống với chính mình, từng trang viết trong “Sống như bông pháo hoa” có thể cho bạn những phút giây chiêm nghiệm sâu sắc. 

Nếu bạn sẵn sàng một lần bước chân lên chuyến tàu đi về phía mình để dám tin, dám sống, dám cho đi, cuốn sách này dành riêng cho bạn.

Diệu Linh

Tags: