Sự kiện diễn ra tại Tranströmerbiblioteket trong khuôn khổ chương trình Sagor från Vietnam (Truyện cổ Việt Nam), với chủ đề “Vänskap utan gränser” – “Tình bạn không biên giới”. Chương trình hướng đến cả trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn, kết hợp giao lưu tác giả, đọc sách và các hoạt động sáng tạo.
"Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ" là tác phẩm đầu tiên của Nguyễn Nhật Ánh được xuất bản bằng tiếng Thụy Điển. Cuốn sách do dịch giả Hiền Ekeroth chuyển ngữ và Bokförlaget Barnens Val xuất bản. Tại sự kiện, nhà văn sẽ trò chuyện bằng tiếng Anh cùng chuyên gia khuyến đọc Phạm Thị Hoài Anh; chương trình còn có kể chuyện song ngữ, workshop sáng tạo và triển lãm sách thiếu nhi Việt Nam, với sự tham gia của IBBY Sverige.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Nguyễn Nhật Ánh đến Thụy Điển. Năm 2009, ông từng tham dự Tuần lễ sách thiếu nhi quốc tế tại Stockholm, giao lưu với các nhà văn quốc tế và tìm hiểu hệ thống thư viện, văn hóa đọc dành cho trẻ em tại quốc gia Bắc Âu này.
Việc "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ" được chuyển ngữ sang tiếng Thụy Điển tiếp nối hành trình quốc tế của Nguyễn Nhật Ánh. Trước đó, nhiều tác phẩm của ông đã được xuất bản bằng các ngôn ngữ như Nhật, Hàn, Thái và Anh; riêng "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ", "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Mắt biếc"... đã từng được giới thiệu tới độc giả ở nhiều thị trường.
Một câu chuyện từ tuổi thơ Việt Nam đang tiếp tục tìm được đường đi ra thế giới – lần này bắt đầu từ Stockholm. Đây cũng là một tín hiệu đáng chú ý đối với quá trình quốc tế hóa văn học Việt Nam, khi những câu chuyện về tình bạn, tuổi thơ, tình yêu và đời sống bình dị được giới thiệu tới độc giả bằng ngôn ngữ bản địa.
- Trạm Đọc tổng hợp