Mỗi chúng ta trong cuộc đời đều đã từng gặp, từng thích, từng yêu hoặc cũng đã từng chia tay. Ai cũng có câu chuyện riêng của mình. Có người yêu bằng lý trí, cũng có người yêu bằng cả trái tim. Có người đủ bản lĩnh cầm lên, đủ bản lĩnh đặt xuống. Nhưng cũng có nhiều người có thể yêu nhưng lại chẳng can đảm rời xa hay chấp nhận đau khổ cho mỗi lần chia ly.
Đừng nghĩ yêu là phải luôn ngọt ngào. Đó còn là những câu chuyện buồn, là những mẩu chuyện vui, là những dòng tâm sự từng trải, là những điều muốn nhắn nhủ với người mình yêu, là những lời tự động viên bản thân của chính mình. Là những khoảnh khắc, những cung bậc của tình yêu mà bất kì ai yêu rồi cũng đều sẽ trải qua.
Có tranh cãi bạn mới có thể hiểu nhau và đem đến những điều tốt đẹp cho nhau. Có ghen tuông bạn mới biết cách giữ chân nhau lại. Và có nhớ thương khi xa cách bạn mới có thể hiểu được giá trị của tình yêu khi gần bên nhau.
Khi đi qua tất cả các cung bậc yêu thương, giận hờn, đau khổ bạn sẽ cảm nhận được thế nào là ngọt ngào và đắng cay. Từng khoảnh khắc của tình yêu sẽ trở thành điều đáng nhớ trong cuộc đời. Nếu tình yêu không qua giông tố đó chỉ là một tình yêu giả tạo. Nếu tình yêu mà toàn đau khổ thì khởi điểm họ đến với nhau chỉ là sự gò ép.
Mỗi giai đoạn của tình yêu, chúng ta sẽ có những cảm xúc khác nhau, có lúc thăng lúc trầm, có lúc hạnh phúc vỡ òa, có lúc lại tan nát cõi lòng. Không phải ai cũng đủ can đảm để có thể bước vào thế giới màu hồng nhưng đầy chông gai ấy, nhưng bước vào mới biết được “mùi vị” của tình yêu như thế nào.
Tình yêu không phải là điều tốt đẹp nhất, nhưng nó giúp chúng ta nhận được những điều tốt đẹp nhất. Hi vọng rằng chúng ta của sau này đều có thể tìm được người mình yêu thương, người mà khiến tình yêu của chúng ta trở nên đáng giá. Hi vọng rằng không ai còn sợ thế giới ấy - màu hồng nhưng lắm chông gai, không còn đau buồn nhiều để cuối cùng, chúng ta tìm thấy một người xứng đáng sẽ nắm tay chúng ta cùng nhau già đi.
Trạm Đọc