Tác giả :
Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày, bạn nhận được một hộp bánh do người thân đã qua đời gửi đến? “Tiệm bánh nửa đêm” của Lee Onhwa đã mở ra một thế giới vừa kỳ ảo, vừa gần gũi, nơi người sống và người chết có thể gặp lại nhau thông qua những món bánh mang hương vị của ký ức.
Nhân vật chính Yeon Hwa là một cô gái 27 tuổi đang loay hoay với tương lai. Khi chưa biết mình thực sự muốn sống như thế nào, cô bất ngờ được thừa kế Hwawoldang, tiệm bánh truyền thống của người bà quá cố, nơi chỉ được mở cửa từ 22 giờ đến đúng nửa đêm. Chẳng bao lâu sau, Yeon Hwa hiểu được lý do đằng sau khung giờ khác thường ấy. Những vị khách tìm đến Hwawoldang không còn thuộc về thế giới của người sống. Họ là những linh hồn chưa thể rời đi vì vẫn mang theo một điều tiếc nuối.
Có người muốn được ăn lại món bánh từng yêu thích. Có người mong gửi một lời xin lỗi. Có người chỉ muốn nói với người thân rằng mình đã luôn yêu thương và tự hào về họ, chỉ vì khi còn sống chưa từng đủ can đảm để thổ lộ.
Lee Onhwa không xây dựng câu chuyện bằng những biến cố quá lớn. Tác giả lựa chọn những nỗi tiếc nuối rất đời thường: một cuộc gọi đã trì hoãn, một lời cảm ơn chưa kịp nói, một lần im lặng khi lẽ ra cần lên tiếng. Chính những điều nhỏ bé ấy khiến câu chuyện dễ chạm đến người đọc. Bởi trong cuộc sống, ai cũng từng có một người muốn gặp lại, một lời muốn sửa đổi hoặc một ký ức vẫn khiến lòng mình chùng xuống mỗi khi nhớ đến.