Bộ phim do Taika Waititi đạo diễn, với Jenna Ortega trong vai Klara - một “người bạn nhân tạo” được tạo ra để đồng hành cùng trẻ em. Dàn diễn viên còn có Amy Adams, Mia Tharia, Aran Murphy và Steve Buscemi. Trailer chính thức của phim đã được phát hành, hé lộ một thế giới tương lai nơi trí tuệ nhân tạo, công nghệ và những câu hỏi về tình yêu, sự cô đơn và bản chất con người đan xen với nhau.
Điều đáng chú ý là Ishiguro cũng tham gia dự án với vai trò nhà sản xuất điều hành (executive producer), cho thấy sự gắn kết của tác giả với quá trình đưa tác phẩm lên màn ảnh.
“Klara và mặt trời” là một ví dụ mới cho thấy một cuốn sách ngày nay hiếm khi chỉ tồn tại trong hình hài của một cuốn sách. Từ tiểu thuyết, câu chuyện có thể tiếp tục được mở rộng sang điện ảnh, truyền hình, sân khấu, trò chơi, podcast hay các nền tảng nội dung số – và mỗi hình thái lại đưa tác phẩm đến với một nhóm công chúng mới.
Đặc biệt, khi điện ảnh ngày càng quan tâm đến những câu chuyện có chiều sâu và cộng đồng độc giả đã hình thành sẵn, sách trở thành một nguồn chất liệu văn hóa quan trọng cho ngành giải trí. Ngược lại, một bộ phim chuyển thể thành công cũng có thể khiến khán giả tìm đến nguyên tác, mở ra một hành trình đọc bắt đầu từ màn ảnh.
Trong “Klara và mặt trời”, câu chuyện về một trí tuệ nhân tạo khao khát được yêu thương còn trở nên đặc biệt thời sự khi AI đang nhanh chóng bước vào đời sống. Từ một cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 2021 đến bộ phim ra mắt năm 2026, tác phẩm của Ishiguro một lần nữa cho thấy sức sống của sách nằm không chỉ ở những gì được viết trên trang giấy, mà còn ở khả năng tiếp tục đối thoại với những hình thái văn hóa mới.
Và có lẽ, đó cũng là một trong những cách sách tiếp tục hiện diện trong đời sống của những người không thường xuyên đọc sách: một bộ phim có thể là cánh cửa dẫn họ trở lại với trang sách.
- Trạm Đọc tổng hợp