Mới đây, trên trang facebook cá nhân, tác giả Nguyễn Ngọc Thuần đã có bài viết chia sẻ về cuốn sách mới nhất "Vẻ đẹp của kẻ chán chường".
Nói về tác phẩm bán tự truyện mới có tựa đề "Vẻ đẹp của kẻ chán chường", tác giả Nguyễn Ngọc Thuần đã chia sẻ như sau:
"Nhiều năm mình không viết. Đã nghĩ sẽ chuyển sang vẽ.
Nhưng vẫn còn sót lại vài ý nghĩ buộc phải tiếp tục.
Những câu chuyện bi hài cần được kể, bởi sự tĩnh lặng đôi khi làm mình nổi điên.
Sau nhiều năm, cách mình nhìn người khác - và chính mình - đã thay đổi.
Cuốn sách này có thể xem như một dạng hồi ức giễu nhại, đôi lúc khiến người đọc khó chịu.
Được viết bởi một người trải qua nhiều biến cố, và đang cố làm vui chính mình giữa một thế giới quá tải thông tin.
Nó không dành cho những ai đi tìm sự nghiêm túc tuyệt đối.
Con chữ ở đây dễ nghe, nhưng nó cũng thật thô, khó nghe.
Bởi nó được viết từ những đêm cơ thể không chịu ngủ,
từ sự chán chường tích tụ quá lâu. Và rồi cố làm hòa.
Những cuộc đời chỉ gặp một lần rồi không gặp lại.
Ngay cả nền y học cũng có ngày thứ bảy,
nhưng trong một không gian hẹp, mọi ngày đều là thứ hai.
Bạn sẽ thấy ở đây một sự xáo trộn về thể loại, giống như chính sự xáo trộn của mình.
Bạn có thể tự quyết định nó là sách gì. Hay một bán tự truyện.
Mình đã đọc lại bản thảo trên chuyến xe từ Bình Thuận về Sài Gòn là vừa hết. Nghĩa là nó khá ngắn. Đó cũng luôn là chủ trương của mình: không muốn người đọc mất quá nhiều thời gian cho một câu chuyện.
Và vẫn còn nhiều khoảng trống để bạn tự cảm nhận.
Nếu bạn muốn đọc một thứ gì đó khác với những cuốn sách bạn đang đọc, có lẽ cuốn này dành cho bạn.
Xem như một khởi đầu mới cho 2026.
Chúc mọi người một năm an lành."