Margaret Atwood cuối cùng cũng viết cuốn hồi ký mà các fan đã mong đợi từ lâu.
Trong “Book of Lives”, dự kiến xuất bản vào tháng 11, tác giả của “Chuyện người tùy nữ” sẽ kể lại những ký ức về tuổi thơ phi thường ở miền Bắc Canada, cũng như hành trình viết lách của mình – từ những tác phẩm nữ quyền thời kỳ đầu đến những cuốn tiểu thuyết bán chạy và đạt nhiều giải thưởng.
“Tôi đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt với cuốn sách này – có quá nhiều thứ để nhồi nhét vào, và nếu tôi chết ở tuổi 25 như John Keats, nó chắc chắn sẽ ngắn hơn,” Atwood chia sẻ. “Nhưng tôi cũng đã cười rất nhiều. Hồi ký là những gì bạn có thể nhớ, và thường thì bạn sẽ nhớ toàn những điều ngớ ngẩn, những thảm họa, những màn trả thù và những thời kỳ chính trị kinh hoàng, nên tôi đã đưa tất cả vào – nhưng tôi cũng thêm cả những khoảnh khắc hạnh phúc, những sự kiện bất ngờ và, tất nhiên, những cuốn sách.”
Ở tuổi 85, Atwood đã xuất bản 17 tiểu thuyết, 19 tập thơ, 9 tuyển tập truyện ngắn, 8 cuốn sách thiếu nhi, 3 tiểu thuyết đồ họa và 11 tác phẩm phi hư cấu – nhưng chưa bao giờ là một cuốn hồi ký.
“Khi nhà xuất bản bảo tôi viết, tôi mới làm,” bà nói với British Vogue khi được hỏi vì sao bây giờ lại là thời điểm thích hợp. Ban đầu, bà nghĩ rằng viết hồi ký sẽ "chán ngắt", nhưng rồi bị thuyết phục khi nhà xuất bản nói rằng họ muốn một “hồi ký theo phong cách văn học”.
Có phụ đề “A Memoir of Sorts” (tạm dịch: Một kiểu hồi ký), “Book of Lives” được nhà xuất bản Vintage tại Anh mô tả là một “ấn phẩm mang tính bước ngoặt”. “Khi chúng ta cùng Atwood đi qua những chặng đường cuộc đời bà, ngày càng nhiều điều được hé lộ về sự nghiệp viết lách, mối liên hệ giữa cuộc sống thực và nghệ thuật – cũng như bộ óc sáng tạo bậc nhất của thời đại.”
Sinh năm 1939, Atwood là con gái của một nhà côn trùng học và một chuyên gia dinh dưỡng. Bà được khuyến khích sống độc lập và hòa mình với thiên nhiên, dành phần lớn thời thơ ấu trong những khu rừng hoang sơ ở phía Bắc Quebec.
Cuốn hồi ký sẽ có những cuộc chạm trán với các nhà thơ, diễn viên Hollywood – và tất nhiên, với người chồng quá cố của bà, Graeme Gibson. Atwood cũng sẽ tiết lộ những khoảnh khắc quan trọng đã truyền cảm hứng cho những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của mình.
Atwood từng giành nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm hai giải Booker (cho "The Blind Assassin" năm 2000 và "The Testaments" năm 2019, giải này gây tranh cãi khi được trao đồng thời với "Girl, Woman, Other" của Bernardine Evaristo), giải Arthur C. Clarke và giải Thành tựu trọn đời của PEN Center USA.
Nhiều tác phẩm của bà đã được chuyển thể lên màn ảnh, trong đó có "Chuyện người tùy nữ", bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hulu. Những bộ trang phục lấy cảm hứng từ tiểu thuyết dystopia này cùng với series phim đã trở thành biểu tượng trong các cuộc biểu tình ủng hộ quyền phá thai trên khắp thế giới.
- Theo: The Guardian