Nửa đêm ở Tokyo: Độc giả hô vang
Nửa đêm ở Tokyo: Độc giả hô vang "Cảm ơn!" khi đón cuốn sách cuối cùng của Higashino Keigo
Đúng 0 giờ ngày 5/8, tại Nhà sách Kinokuniya Shinjuku (Tokyo), hàng chục độc giả cùng đếm ngược từng giây để chào đón "Ký ức vĩnh cửu" (永遠の記憶) – cuốn tiểu thuyết mới nhất, đồng thời cũng là tác phẩm cuối cùng của nhà văn trinh thám nổi tiếng Higashino Keigo, người vừa qua đời hôm 23/7 ở tuổi 68 vì ung thư đại trực tràng.

Không phải buổi ký tặng của tác giả. Cũng không có màn giao lưu với người viết. Nhưng khoảnh khắc cuốn sách chính thức được phát hành vẫn khiến cả khán phòng lặng đi vì xúc động.

 

Hai phút để lấp đầy 50 chỗ tham dự

 

Sự kiện đếm ngược do Nhà xuất bản Bungeishunjū tổ chức thu hút 50 độc giả may mắn, những người đã đăng ký thành công chỉ trong 2 phút ngay khi cổng đăng ký mở vào ngày 26/7. Điều đặc biệt là thông báo về sự kiện được phát đi từ ngày 23/7, trước khi công chúng biết tin Higashino Keigo qua đời.

Khi đồng hồ chỉ 23 giờ 59 phút 50 giây, tất cả cùng bắt đầu đếm ngược.

Mười giây sau, khi ngày mới vừa sang, những bản "Ký ức vĩnh cửu" đầu tiên được trao tận tay độc giả.

Thay vì những tràng pháo tay, cả khán phòng đồng loạt hô lớn: "Cảm ơn ông!!"

Tiếng hô ấy như lời tri ân gửi đến người đã dành hơn bốn thập kỷ để kể những câu chuyện trinh thám làm say mê hàng triệu độc giả trên khắp thế giới.

Không ít người đã rơi nước mắt khi cầm trên tay cuốn sách cuối cùng của tác giả mà họ yêu mến.

"Tôi đã lớn lên cùng những cuốn sách của ông"

Một độc giả ngoài 30 tuổi đến từ Tokyo xúc động nhớ lại: "Khi còn nhỏ, Phía sau nghi can X là cuốn tiểu thuyết dài đầu tiên tôi đọc hết. Nghĩ đến việc từ nay sẽ không còn được đọc tác phẩm mới của ông nữa khiến tôi thực sự rất buồn. Tôi vẫn muốn được đọc thêm nhiều câu chuyện nữa."

Đối với nhiều người, Higashino Keigo không chỉ là một nhà văn. Ông còn là người đã nuôi dưỡng tình yêu đọc sách của cả một thế hệ.

Một nữ độc giả ngoài 20 tuổi đến từ tỉnh Kanagawa cho biết cô biết đến tác phẩm của Higashino từ những năm trung học. Cuốn sách cô yêu thích nhất là "Đơn phương" (片想い).

Chia sẻ về sự ra đi của nhà văn, cô nói: "Tôi vẫn luôn mong chờ những tác phẩm mới của ông trong tương lai. Dĩ nhiên tôi rất buồn vì điều đó sẽ không còn nữa. Nhưng thay vào đó, tôi muốn nâng niu và đọc lại hơn một trăm cuốn sách mà ông đã để lại."

 

Một cột mốc đặc biệt của series Galileo

 

"Ký ức vĩnh cửu" là tiểu thuyết dài thứ 11 trong series Galileo, đồng thời là tác phẩm đầu tiên của loạt truyện sau gần 5 năm, kể từ "Vòng xoắn trong suốt" (Transparent Spiral).

Nhà xuất bản lựa chọn khẩu hiệu: "Galileo – Bí ẩn cuối cùng."

Năm 2026 cũng đánh dấu 30 năm kể từ khi nhà vật lý thiên tài Yukawa Manabu (Giáo sư Galileo) lần đầu xuất hiện trên tạp chí văn học All Yomimono vào năm 1996.

Với nhiều độc giả Nhật Bản, đêm 4 rạng sáng 5/8 không đơn thuần là thời điểm phát hành một cuốn sách mới.

Đó là lời tạm biệt dành cho một trong những cây bút trinh thám vĩ đại nhất Nhật Bản – người đã để lại hơn một trăm tác phẩm và mở ra cả một thế giới nơi khoa học, suy luận và lòng nhân ái luôn song hành.

 - Trạm Đọc tổng hợp

Tags: