Những cuốn sách yêu thích của tác giả Ray Bradbury
Những cuốn sách yêu thích của tác giả Ray Bradbury
Khi ông qua đời vào năm 2012 ở tuổi 91, The New York Times đã tuyên bố Ray Bradbury là “nhà văn có nhiều đóng góp nhất trong việc  đưa khoa học viễn tưởng hiện đại vào dòng văn học chính thống”.
Là một trong những tác giả Mỹ xuất sắc nhất thế kỷ 20 và 21, Bradbury bắt đầu viết truyện khi còn nhỏ trong thời kỳ Đại suy thoái. Ông dành phần lớn tuổi trẻ của mình trong thư viện, đọc ngấu nghiến các tác phẩm của Jules Verne, H.G. Wells và Edgar Allan Poe, đồng thời bắt đầu xuất bản những câu chuyện khoa học viễn tưởng trên tập san nhỏ vào năm 18 tuổi.

Bradbury là “người xây những giấc mơ”, theo nhà văn giả tưởng Neil Gaiman:

“Ông là người đã biến vùng Trung Tây nước Mỹ trở nên kỳ diệu và hữu hình, người đã lấy tuổi thơ của chính mình cùng tất cả mọi người để định hình thế giới. Người đã mang đến cho chúng ta một thế giới tương lai đang sợ, một tương lai mà những câu chuyện không còn nữa, và sách cũng biến mất.”

Từ những năm 30 cho đến khi qua đời, Bradbury đã tạo ra rất nhiều tác phẩm văn học bao gồm tiểu thuyết, truyện ngắn và kịch bản phim. “451 độ F” là kiệt tác đen tối, kết hợp giữa bình luận chính trị với những nguy cơ tiềm tàng của công nghệ hiện đại. 

Dưới đây là danh sách những cuốn sách yêu thích của Ray Bradbury!

1/ “The Gods of Mars” (tạm dịch: Những vị thần sao Hỏa) của Edgar Rice Burroughs

“Burroughs có lẽ là nhà văn có ảnh hưởng nhất trong toàn bộ lịch sử thế giới.” - RB

2/ “Lorelei of the Red Mist: Planetary Romances” (tạm dịch: Lorelei xứ sương mù đỏ: Những mối tình lãng mạn) của Leigh Brackett

“Brackett là giáo viên của tôi. Tất nhiên là tôi bắt chước cô ấy. Cô ấy có những truyện ngắn hay trong Planet Stories về John Stark, tất cả đều là những câu chuyện đều xuất sắc hơn của Edgar Rice Burroughs. Nói cách khác, cô ấy có thể viết tốt hơn Burroughs. Cô ấy có những thứ tương tự: một chiến binh của sao Hỏa, các vị thần của sao Hỏa, những câu chuyện về sao Hỏa, nhưng lại mang đến bầu không khí, phong cách và trí tưởng tượng hơn thế.” - RB

3/ “Chùm nho thịnh nộ” của John Steinbeck

“Trong ‘Chùm nho thịnh nộ’, mỗi chương đều sống động, đầy phép ẩn dụ, đậm chất thơ chứ không chỉ có cốt truyện. Tôi đã vô thức mượn cách viết đó từ Steinbeck khi viết Biên niên sử sao Hỏa.” - RB

4/ “Ông già và biển cả” của Ernest Hemingway

“Khi cuốn tiểu thuyết ngắn này được xuất bản lần đầu tiên trên tạp chí Time, Bradbury và một vài người bạn đã đến nhà máy in để lấy cuốn sách ngay sau khi in: ‘Chúng tôi mang ‘Ông già và biển cả’ đến một quán bar vẫn còn mở cửa và ngồi đọc, sau đó chúng tôi nói về Papa (cách gọi Hemingway) và chúng tôi yêu ông biết bao.” - RB

5/ “Moby-Dick: Cá voi trắng” của Herman Melville 

“Tôi bắt đầu đọc từ giữa thay vì từ đầu. Tôi đã đọc được rất nhiều bài thơ hay về cá voi trắng, màu sắc của những cơn ác mộng, và những linh hồn vĩ đại… Sau đó tôi quay lại đọc từ đầu. Và tôi rất thích nó.” - RB

- Trạm Đọc

- Theo Radical Reads

 

Tags: