“Magic Box” – biến container cũ thành thư viện cho trẻ em ở Mông Cổ
Magic Box, một tổ chức phi chính phủ tại Mông Cổ, đang biến những container vận chuyển cũ thành thư viện dành cho trẻ em, đặc biệt tại các vùng nông thôn và khó khăn – nơi trẻ em thiếu cả sách lẫn không gian học tập.
Ý tưởng bắt đầu từ năm 2019, khi nhà đồng sáng lập Tsolmon “Tom” Bayaraa nhận thấy nhiều trẻ em đến quán cà phê của ông để làm bài tập vì trường học không có không gian trống. Sau khi nghe câu chuyện về việc người Nhật cung cấp thức ăn, nước sạch và sách cho trẻ em sau thảm họa Hiroshima, Tom nhận ra rằng “sách cũng quan trọng như thức ăn”.
Magic Box đầu tiên được xây dựng từ một container được cách nhiệt, trang bị sách, máy tính, máy tính bảng, hệ thống sưởi và điều hòa. Mô hình nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng: hiện đã có 13 Magic Box hoạt động tại Mông Cổ, trong đó 10 thư viện nằm ở khu vực nông thôn. Mỗi thư viện có thể phục vụ khoảng 40–50 trẻ em, với chi phí xây dựng khoảng 20.000 USD.
Điều đặc biệt là Magic Box không chỉ dựa vào nguồn tài trợ. Dự án còn hợp tác với doanh nghiệp, bán không gian quảng cáo trên container và tận dụng chính sách ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp đóng góp cho thư viện. Nhiều thương hiệu lớn như Mercedes, Pizza Hut và KFC đã tham gia hỗ trợ.
Tom muốn đưa mô hình này ra toàn cầu, bởi theo ông, container có thể được cải tạo với chi phí tương đối thấp và đặt ở gần như bất kỳ đâu. Mục tiêu lý tưởng là mỗi đứa trẻ đều có một thư viện trong vòng 10 phút đi bộ từ nhà.
“Ai cũng có thể làm được điều này. Tôi muốn mọi người làm theo tôi, và cứ gọi chúng là Magic Box.”
Magic Box cho thấy một thư viện không nhất thiết phải là một công trình lớn. Với một container, sách và sự chung tay của cộng đồng, có thể tạo ra một không gian đọc, học tập và sinh hoạt thực sự thuộc về trẻ em.