Mục tiêu của hiệu sách lưu động này là tạo ra một không gian thân thiện, nơi người dân có thể tìm lại niềm vui đọc sách trong bối cảnh số lượng hiệu sách tại địa phương đang ngày càng giảm. Nakamura đã có khoảng 5 năm làm việc tại thư viện trung tâm văn hóa của làng, và trong thời gian đó, cô nhận ra rõ những khó khăn liên quan đến việc đọc và tiếp cận sách của người dân.
Cô chia sẻ rằng nhiều người thậm chí còn không biết trong cộng đồng của mình có một thư viện. “Những đứa trẻ sống gần thư viện thường biết đến nó, nhưng tôi gặp rất nhiều bà mẹ trẻ và trẻ nhỏ ngạc nhiên khi nghe rằng: ‘Khoan đã, Ginoza có thư viện sao?’” – cô nói, qua đó cho thấy nhu cầu cấp thiết về các nguồn tài nguyên đọc dễ tiếp cận.
Trong một thời gian dài, Ginoza không hề có hiệu sách, điều này càng thôi thúc Nakamura tạo ra một không gian để mọi người kết nối với sách. Hiệu sách lưu động của cô hoạt động trên một chiếc xe nhỏ, chở theo nhiều đầu sách khác nhau, thường xuất hiện tại các sự kiện địa phương và tạo điều kiện cho việc mua bán, trao đổi sách cũ.
Bắt đầu hoạt động từ khoảng tháng 2 năm 2025, Aoran Books lần đầu ra mắt tại sự kiện “Books and More Bazaar” tổ chức ở Plaza House Shopping Center tại Naha, và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng. “Tôi đã mua một cuốn sách tham khảo từ một người bán cá mang đến sự kiện,” Nakamura kể lại, minh họa cho những cuộc trao đổi sách thú vị diễn ra tại đây. Cuốn sách sau đó lại được một người bán thịt mua lại ngay trong cùng sự kiện.
“Tôi thấy thật thú vị khi hiệu sách này không chỉ kết nối sách với con người, mà còn kết nối con người với nhau,” cô chia sẻ.
Nakamura không chỉ có nền tảng trong lĩnh vực thư viện. Trong những năm 20 và 30 tuổi, cô còn tham gia biểu diễn sân khấu tại địa phương và nhiều nơi khác. Trải nghiệm này giúp cô phát triển khả năng thu hút khán giả, và hiện cô áp dụng điều đó vào các buổi kể chuyện cho trẻ em. “Những kỹ năng biểu đạt mà tôi rèn luyện khi làm diễn viên vẫn tiếp tục mang lại sức sống cho các buổi đọc sách của tôi,” cô cho biết.
Sau gần một năm hoạt động, Aoran Books đã trở thành một địa chỉ quen thuộc với nhiều thể loại sách, từ sách kỹ năng, sách tranh đến các tác phẩm địa phương. Nakamura hy vọng có thể xây dựng hiệu sách thành một nơi mà mọi người có thể thoải mái chia sẻ những khó khăn trong việc đọc và nhận được sự hỗ trợ từ một người chủ thân thiện, gần gũi.
Trong tương lai, cô dự định mở một cửa hàng cố định ngay tại làng, đồng thời mở rộng các hoạt động tại trung tâm cộng đồng và nhiều sự kiện địa phương. “Việc có những không gian ngoài thư viện, nơi sách và con người gặp nhau, là điều hoàn toàn cần thiết. Dù quy mô nhỏ, tôi vẫn muốn tiếp tục hành trình này,” cô nói đầy lạc quan - một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng văn hóa đọc tại Ginoza.
- Theo: Japan Daily