“Hẹn mùa Tết ngọt” mở đầu bằng một câu hỏi ngây thơ nhưng da diết của một em bé khi phải xa bố mẹ: “Tết đến từ nơi đâu?” Từ đó, câu chuyện dẫn người đọc đi qua dòng chảy của bốn mùa – Xuân, Hạ, Thu, Đông – với những đổi thay của thiên nhiên, mùa màng và đời sống thôn quê. Trong lời kể nhẹ nhàng của người bà, Tết hiện lên không chỉ là một mốc thời gian trên lịch, mà là kết tinh của thời gian, của sự chờ đợi, và của những yêu thương được ấp ủ để rồi quay về sum họp.
Cuốn sách được kể bằng những vần thơ nhẹ nhàng, gợi nhiều khoảng lặng cảm xúc. Minh họa sử dụng bảng màu ấm, kết hợp các nét vẽ mô phỏng chất liệu sáp và chì màu, tạo nên không khí mộc mạc, gần gũi, gợi nhớ những miền ký ức quen thuộc của làng quê Việt Nam. Toàn bộ quá trình phối màu và in ấn được thực hiện với sự căn chỉnh kỹ lưỡng để đảm bảo sắc độ và cảm giác thị giác nhất quán trên từng trang sách.
Bên cạnh nội dung chính, “Hẹn mùa Tết ngọt” còn có phần phụ lục đặc biệt gồm 4 trang hướng dẫn làm mứt Tết (mứt dừa, mứt gừng), cùng trang “trưng bày” các loại mứt quen thuộc trong đời sống gia đình Việt. Sách được in khổ lớn 25x25cm, bìa cứng, có áo bìa, kèm bộ 4 thiệp nghệ thuật “HẸN – MÙA – TẾT – NGỌT”, hướng đến việc trở thành một món quà Tết trọn vẹn và có giá trị lưu giữ.
Chia sẻ về cuốn sách, đại diện Crabit Kidbooks cho biết: “Chúng tôi mong muốn ‘Hẹn mùa Tết ngọt’ không chỉ là một cuốn sách cho trẻ em, mà còn là một cuốn sách để người lớn có thể đọc chậm lại cùng con, chạm vào những ký ức đã đi qua, và nhận ra rằng điều làm nên Tết là gia đình.”
“Hẹn mùa Tết ngọt” là một phần trong định hướng lâu dài của Crabit Kidbooks: phát triển những ấn phẩm thiếu nhi Việt Nam có chiều sâu nội dung, tôn trọng cảm xúc trẻ nhỏ, đồng thời mở ra không gian đối thoại tinh tế giữa các thế hệ trong gia đình.