Độc giả Nhật Bản xếp hàng từ nửa đêm để mua tiểu thuyết mới của Haruki Murakami
Độc giả Nhật Bản xếp hàng từ nửa đêm để mua tiểu thuyết mới của Haruki Murakami
Hàng chục độc giả đã có mặt từ đêm hôm trước tại một hiệu sách lớn ở Tokyo để chờ thời khắc 0 giờ, chỉ với một mục tiêu: trở thành những người đầu tiên sở hữu cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Haruki Murakami, theo The AP News.

Khung cảnh xếp hàng xuyên đêm cho thấy sức hút đặc biệt mà "ông hoàng văn chương Nhật Bản" vẫn duy trì sau nhiều thập kỷ sáng tác. Khi đồng hồ điểm nửa đêm, những bản đầu tiên của “The Tale of KAHO” chính thức được trao đến tay người hâm mộ trong không khí háo hức như một sự kiện văn hóa.

Theo Nhà xuất bản Shinchosha, “The Tale of KAHO” đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của Murakami khi đây là cuốn tiểu thuyết dài đầu tiên của ông có nhân vật chính là một người phụ nữ.

Nhân vật trung tâm là Kaho – một nữ tác giả sách tranh có cuộc sống tưởng như bình thường cho đến khi hàng loạt sự việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra, đưa cô bước vào một hành trình đầy bí ẩn.

Trong lời giới thiệu dành cho cuốn sách, Murakami cho biết ông đã viết tác phẩm bằng cách đặt mình vào vị trí của Kaho. Chia sẻ này lập tức thu hút sự chú ý của độc giả, bởi phần lớn các tiểu thuyết nổi tiếng trước đây của ông đều được kể từ góc nhìn của những nhân vật nam.

Naoyuki Yamano, người đầu tiên mua được cuốn sách ngay sau thời khắc phát hành, cho biết anh đặc biệt tò mò muốn khám phá cách Murakami xây dựng một câu chuyện xoay quanh nhân vật nữ.

"Tôi rất háo hức xem câu chuyện sẽ phát triển như thế nào với một nữ nhân vật chính," anh nói.

Thực tế, “The Tale of KAHO” khởi nguồn từ truyện ngắn “Kaho”, được Murakami đọc trong một buổi giao lưu tại Đại học Waseda cách đây hai năm cùng nhà văn Mieko Kawakami. Tác phẩm sau đó được đăng trên tạp chí Shincho vào năm 2024 trước khi được mở rộng thành tiểu thuyết.

Nhiều độc giả tham dự sự kiện phát hành cho biết họ đặc biệt mong chờ được đọc phiên bản hoàn chỉnh sau khi từng ấn tượng với truyện ngắn. 

Mizuki Shirota, một thành viên câu lạc bộ đọc sách Murakami, nhận xét rằng cách nhà văn khắc họa tâm lý và cảm xúc của nhân vật nữ trong bản đăng tạp chí khiến cô bất ngờ, đặc biệt ở những chi tiết phản ánh việc phụ nữ bị nhìn nhận qua ngoại hình trong xã hội.

Suốt nhiều thập kỷ, Haruki Murakami được biết đến với những nhân vật nam cô độc cùng các câu chuyện pha trộn giữa hiện thực và kỳ ảo. Vì vậy, việc lựa chọn một phụ nữ làm trung tâm của tiểu thuyết mới được xem là bước chuyển đáng chú ý trong phong cách sáng tác của nhà văn, đồng thời là một trong những lý do khiến “The Tale of KAHO” trở thành một trong những tựa sách được mong chờ nhất tại Nhật Bản trong năm nay.

Hình ảnh độc giả kiên nhẫn xếp hàng từ nửa đêm để chờ cuốn sách phát hành cũng cho thấy sức hút hiếm có của Murakami – một tác giả mà mỗi lần ra mắt tác phẩm mới đều trở thành sự kiện lớn đối với cộng đồng yêu sách Nhật Bản.

- Trạm Đọc

- Tham khảo: The AP News

Tags: