Để con chăm sóc cha mẹ - Những trang sách tràn đầy tình thương và hiếu thảo
Để con chăm sóc cha mẹ - Những trang sách tràn đầy tình thương và hiếu thảo
Cuốn sách này dành cho: Tất cả chúng ta, những người đã, đang và sẽ trải qua hành trình chăm sóc cuối đời cho những người thân yêu nhất.
Bộ sách "Để con chăm sóc cha – mẹ"
(4 lượt)
“Sinh, Lão, Bệnh, Tử”, bốn chữ tóm gọn một đời người, bốn hành trình không ai có thể tránh khỏi. Nhưng vì sợ hãi, chúng ta vẫn thường né tránh nói về cái chết, càng không có sự chuẩn bị và sắp xếp cho con đường đi đến đó. Thế nhưng việc né tránh này sẽ để lại một hố sâu mà cả gia đình có thể ngả vào bất cứ lúc nào. Đây cũng là câu chuyện tác giả Miew đã kể lại qua bộ sách I’m A Caregiver - một câu chuyện cảm động, đau thương nhưng cũng ngập tràn tình yêu và lòng bao dung, ghi lại những ngày tháng Miew chăm sóc cuối đời cho cha và mẹ cô. Là con gái út trong gia đình có bốn anh em, Miew trảii qua mười hai năm giữ vai trò người chăm sóc, từng bước, từng ngày chứng kiến cha mẹ chậm chậm rời xa. Trải nghiệm đau thương ấy đã khiến Miew giam mình trong bóng tối của nỗi đau, cho đến một ngày, cô nhận ra mình có thể kể lại câu chuyện qua nét vẽ của mình, để đối diện với nỗi đau, để lần nữa được ở bên cha mẹ, và cũng để nói với chúng ta, những người không sớm thì muộn cũng sẽ bước qua chặng đường của cô, rằng, chúng ta không đơn độc trên hành trình này.

Bộ sách của Miew là hồi chuông cảnh tỉnh cũng là lời nhắc nhở chân thành rằng một lúc nào đó trong đời chúng ta cũng phải đi con đường mà cô đã đi qua, vì vậy hãy có sự chuẩn bị, hãy có sự dàn xếp và cố gắng sao cho bản thân và người thân yêu khi ra đi không còn gì tiếc nuối.

Cuốn sách này dành cho: Tất cả chúng ta, những người đã, đang và sẽ trải qua hành trình chăm sóc cuối đời cho những người thân yêu nhất.

Dưới đây là những trích dẫn đặc sắc nhất từ bộ sách này:

 

"Tình cảnh của người chăm sóc như bị khóa trong chiếc hộp trong suốt. Rõ ràng ngoài trời nắng chói chang, bạn lại không thấy chút ánh sáng nào. Ánh mặt trời lẽ ra phải ấm áp, nhưng sao thật lạnh lẽo. Bởi vì bất kể bạn cố gắng thế nào, tình trạng khó chuyển biến tốt. Sinh mệnh người thân yêu cứ khô héo từng ngày, cuối cùng là ra đi. Đó là hành trình định sẵn sẽ tốn công vô ích, đầy vết sẹo".

 

 

 

 

Tags: