8 truyện ngắn chưa từng được công bố của Harper Lee sẽ được xuất bản
8 truyện ngắn chưa từng được công bố của Harper Lee sẽ được xuất bản
Những truyện ngắn chưa từng công bố của Harper Lee sẽ được xuất bản vào cuối năm nay, theo thông báo mới nhất.

Tám truyện ngắn do bà viết trước khi bắt tay vào cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Giết con chim nhại” đã được tìm thấy trong căn hộ của bà ở thành phố New York sau khi bà qua đời vào năm 2016. Những tác phẩm này sẽ được giới thiệu trong tuyển tập có tựa đề “The Land of Sweet Forever” (tạm dịch: Vùng đất ngọt ngào vĩnh cửu), cùng 8 truyện ngắn phi hư cấu chưa từng được xuất bản trước đây Harper Lee và phần giới thiệu của Casey Cep, tác giả cuốn “Furious Hours: Murder, Fraud, and the Last Trial of Harper Lee”.

Tiến sĩ Edwin Conner, cháu trai của Harper Lee, chia sẻ rằng ông và gia đình mình vô cùng vui mừng khi những bài viết này, đặc biệt là những truyện ngắn mà họ từng biết đến nhưng chỉ mới được phát hiện gần đây – đã được tìm thấy và sắp sửa được xuất bản. “Bà không chỉ là người dì đáng kính của chúng tôi, mà còn là một nhà văn vĩ đại của nước Mỹ.Chúng tôi luôn mong muốn hiểu hơn về con đường mà bà đã đi để đạt đến đỉnh cao ấy.”

Theo nhà xuất bản Hutchinson Heinemann, một chi nhánh của Penguin Random House tại Anh, “The Land of Sweet Forever” sẽ mở rộng hiểu biết của độc giả về tài năng phi thường của Harper Lee và trở thành một nguồn tài liệu quý giá đối với những ai quan tâm đến quá trình phát triển của bà trong sự nghiệp văn chương.

Giám đốc xuất bản Ailah Ahmed của Hutchinson Heinemann nhận xét rằng các truyện ngắn trong tập sách này mang đậm dấu ấn đặc trưng của Harper Lee: “Sự hài hước tinh tế, chút sắc tối ẩn chứa và những nhân vật đầy ấm áp mà độc giả vẫn hằng yêu mến.” Các tác phẩm đưa người đọc từ miền Alabama thân thuộc cho đến những vùng đất mới mẻ hơn đối với Lee – như thành phố Manhattan.

Trong suốt cuộc đời mình, Harper Lee chỉ xuất bản hai cuốn sách: “Giết con chim nhại” (đoạt giải Pulitzer năm 1961) và “Go Set a Watchman” vốn là bản thảo ban đầu của “Giết con chim nhại”. Khi “Go Set a Watchman” ra mắt vào năm 2015, nó đã gây tranh cãi lớn, vì nhiều người đặt nghi vấn về mức độ tham gia thực sự của Harper Lee trong quyết định xuất bản. Khi ấy, bà đã 88 tuổi, gần như bị mù và điếc hoàn toàn.

Harper Lee sinh năm 1926 tại Monroeville, Alabama. Khi “Giết con chim nhại” ra mắt, bà mới 34 tuổi. Tác phẩm này, lấy cảm hứng từ những quan sát của bà về gia đình và hàng xóm ở Monroeville, đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và bán ra hơn 46 triệu bản trên toàn thế giới. Trong suốt cuộc đời, bà nhận được vô số giải thưởng danh giá, trong đó có Huân chương Tự do của Tổng thống Mỹ. Bà qua đời vào ngày 19 tháng 2 năm 2016.

Michael Dean, đại diện của Harper Lee Estate, bày tỏ rằng “The Land of Sweet Forever” sẽ giúp chúng ta đến gần hơn bao giờ hết với cuộc đời và sự nghiệp của một trong những nhà văn vĩ đại nhất thế kỷ 20.

- Trạm Đọc

- Theo The Guardian

 

Tags: