10 cuốn sách diễn viên Cillian Murphy thích nhất
10 cuốn sách diễn viên Cillian Murphy thích nhất
Sở thích trong văn học của Murphy là những câu chuyện gai góc, lòng trắc ẩn và sự hài hước. Trong danh sách đọc của hiệu sách One Grand có trụ sở tại New York, nam diễn viên đã giới thiệu tác phẩm mà mình yêu thích.

Sinh ra ở Irish County Cork năm 1976, Cillian Murphy là một nhạc sĩ nhạc rock trước khi chuyển sang sân khấu và nổi tiếng nhờ vai diễn đầu tay trong vở kịch đột phá của Enda Walsh, Disco Pigs. Sau khi khắc họa những nhân vật phức tạp và mâu thuẫn trên sân khấu Dublin và London, những lời mời đóng phim bắt đầu đổ về và Murphy trở nên nổi tiếng với vai chính trong những bộ phim nhỏ vào cuối những năm 1990.

1/ “Người đàn ông đào hoa” của J.P. Donleavy

“Một trong những cuốn sách mà bạn đọc khi còn trẻ và nhiệt huyết, nhưng lại là cuốn sách để bạn thưởng thức trong suốt cuộc đời. Phong cách viết tinh nghịch, hài hước nhưng đầy sự đồng cảm với những người ngoài cuộc đang cố gắng tưởng tượng ra mục đích sống trên thế giới này. Donleavy là một nhà văn mà người ta sẽ luôn nhớ đến.” - CM

2/ “The Butcher Boy” (Tạm dịch: Cậu bé đồ tể) Patrick McCabe

“Một thành tựu đáng kinh ngạc và là một trong những cuốn sách đau lòng nhất mà tôi từng đọc. Một người tác phẩm Ireland đen tối, hài hước, giàu lòng nhân ái nhưng cũng vô liêm sỉ. Nó kể về một cậu bé rơi vào tình trạng cô lập và điên loạn ở thị trấn nhỏ Ireland chưa bao giờ thôi ám ảnh tôi…” - CM

3/ “Eclipse” (Tạm dịch: Nhật thực) của John Banville

“Được viết bởi một nhà văn Ireland yêu thích khác của tôi, cuốn sách này cũng tương tự như “The Butcher Boy” nhưng không kém phần lôi cuốn. Trong câu chuyện này,  Alexander Cleave là một diễn viên nổi tiếng trở về sống tại ngôi nhà thời thơ ấu của mình. Cuốn sách dường như có rất ít hoặc không có cốt truyện nhưng ngôn ngữ lại rất đẹp, bầu không khí và cái nhìn sâu sắc khiến bạn không thể đặt cuốn sách xuống hoặc không thể quên được câu chuyện này.” - CM

4/ “The Sportswriter” (Tạm dịch: Phóng viên thể thao) của Richard Ford

“Cùng với Updike, Ford tất nhiên là tác giả viết về đàn ông Mỹ hiện đại. Tôi thích Bộ ba Bascombe, bắt đầu với The Sportswriter. Frank Bascombe có cá tính riêng của mình.” - CM

5/ “Rabbit ơi, chạy đi” của John Updike

“Với tôi, việc đọc cuốn sách này rất quan trọng, nó giúp tôi hiểu về con người và cuộc sống ở Mỹ trong khoảng thời gian từ những năm 50 đến 90.” - CM

6/ “Jeff in Venice, Death in Varanasi” (Tạm dịch: Jeff ở Venice, Từ thần ở Varanasi) của Geoff Dyer

“Geoff Dyer là một nhà văn vô cùng tài năng. Đôi khi khó có thể phân loại sách của ông, và cuốn sách này chắc chắn là một trường hợp điển hình. Cuốn sách gồm những phần đầy ly kỳ viết về tuổi trung niên, về nghệ thuật và về sự tồn tại. Và còn nhiều hơn thế nữa. Tôi đã đọc nó ngấu nghiến.” - CM

7/ “Grief is the Thing with Feathers” (Tạm dịch: Nỗi buồn rơi tựa lông vũ) của Max Porter

“Một trong những cuốn sách cảm động nhất mà tôi đã đọc trong những năm gần đây. Nó viết về trạng thái mất mát và đau buồn của một người cha nhưng lại có sự hài hước nhẹ nhàng. Hấp dẫn, trữ tình và đáng ngạc nhiên.” - CM

8/ “Ông già và biển cả của Ernest Hemingway

“Chính sự đơn giản nhưng đẹp đẽ của câu chuyện luôn khiến tôi cảm động. Không một lời nào là lãng phí. Đối với một cuốn tiểu thuyết ngắn như vậy, đối với tôi, nó gần như đạt đến sự hoàn hảo trong cách kể chuyện. Hemingway cũng đã nói rằng đó là 'cuốn sách hay nhất mà tôi có thể viết trong suốt cuộc đời mình.'” - CM

9/ “The Grass Arena” (Tạm dịch: Đấu trường cỏ) của John Healy

“Tôi đã nghe nói về cuốn sách này nhiều năm trước khi đọc nó. Bề ngoài, đây là cuốn tự truyện của một người từng nghiện rượu, ông đã ghi lại cuộc đấu tranh của mình khi chật vật sống trên đường phố London theo một phong cách sống động và độc đáo, nhưng nó còn hơn thế nữa. Đó là câu chuyện về lòng quyết tâm và sự tái sinh, câu chuyện về một nhà vô địch cờ vua vượt qua tuổi thơ hoang dã để trỗi dậy. Quả thực là một cuốn sách đầy sức mạnh.” - CM

10/ “Hẹn gặp ở Samarra” của John O’Hara 

“Đây là một cuốn tiểu thuyết gây sốt lấy bối cảnh nước Mỹ những năm 1930 và câu chuyện diễn ra chỉ sau hơn 36 giờ. Đó là một cuốn sách về tình dục, rượu, giai cấp và những kẻ mộng mơ. Nó hoàn toàn lôi cuốn tôi vào bầu không khí và áp lực của cuộc sống ở Mỹ vào thời điểm đó. Tất cả các chi tiết đều hiện diện - cocktail, ô tô, và trong cuốn sách này, điều áp đảo nhất là sự bất hạnh.” -CM

- Theo Radical Reads

 

 
Tags: