To như trái núi nhẹ tựa lông hồng

Tác giả :

Một buổi sáng, có thứ gì đó bự chảng từ trên trời rơi xuống. Người lớn ai cũng đến ngó nghiêng, ai cũng tò mò đưa ra dự đoán của mình, và dù là gì, ai cũng đồng tình nó làm một vấn đề khủng khiếp đấy! Không một người lớn nào dám lại gần thứ ấy, cho đến một ngày, cô bé nọ tiến tới, lấy một miếng nhỏ ra và nhấp thử một miếng!

Khi một thứ không biết là gì, không đến từ đâu khiến người lớn khiếp sợ, chỉ có một bạn nhỏ dũng cảm tiến tới và nếm thử vị của sự thật!

Đến từ tác giả và họa sĩ của "Người bán hạnh phúc", "To như trái núi, nhẹ tựa lông hồng" kể về một câu chuyện thú vị về thế giới quan và cách con trẻ cứ ngỡ là ngây thơ nhưng đôi khi lại có cách giải quyết vấn đề đầy thú vị, kỳ khôi và giản đơn hơn người lớn rất nhiều!

Ai nên đọc cuốn sách này?
Tác giả cuốn sách này là ai?