Trong cuốn sách Thiên tài sống ở đâu, nhà viết du kí nổi tiếng Weiner quyết tâm khám phá mối liên kết giữa nơi chúng ta sống và những ý tưởng sáng tạo nhất. Ông khám phá lịch sử của những nơi, như Vienna vào năm 1900, Florence thời phục hưng, Athens cổ đại, Hàng Châu thời nhà tống, và thung lũgn Silicon, để cho thấy những bối cảnh đô thị như thế nào thì tiếp xúc cho sự sáng tạo Và với sự hài hước sâu sắc có thương hiệu của mình, ông dạo bước chung con đường như những thiên tài đã nở rộng trong những bối cảnh này để xem liệu thứ tinh thần đã truyền cảm hứng cho các nhân vật như Socrates, Michelangelo, và Leonardo còn tồn tại. Trong những nơi này, Weiner đặt câu hỏi, “Tinh thần sáng tạo đó là gì, và chúng ta có thể đóng chai nó được không?”
Mối liên kết này có thể truy nguồn lại trong suốt lịch sử: Lý thuyết tiến hóa của Darwin thành hình khi ông đang lái 1 chiếc xe ngựa. Freud tư duy tốt nhất trong quán cà phê ưu thích của ông. Beethoven, giống như rất nhiều thiên tài khác, thích đi bộ đường dài trong các cánh rừng.
Sâu sắc và đây kích thích, Cuốn sách thiên tài sống ở đâu tái định nghĩa lại lập trường về chuyện thiên tài được tạo ra như thế nào. Sự đánh giá lại vai trò quan trọng của văn hóa trong việc nuôi dưỡng sự sáng tạo của ông trong cuốn sách này chắc chắc sẽ là rộ lên một cuộc thảo luận tầm quốc gia.