“Jonah Lehrer có quá nhiều thứ để ban tặng cho thế giới… Cuốn sách hấp dẫn gần như trên từng trang giấy một… Những người viết tốt khiến việc viết trông có vẻ dễ dàng thật, nhưng những gì mà người như Lehrer làm chắc chắn không thể dễ dàng một chút nào được.” – David Brooks, mục Điểm sách của The New York Times
Tác giả chuyên viết sách khoa học Jonah Lehrer khám phá chủ đề bí ẩn của tình yêu
Đen xen giữa những nghiên cứu của tâm lý học lâm sàng, các nghiên cứu theo chiều dọc về sức khỏe và hạnh phúc, các tài liệu lịch sử và văn học, sách hướng dẫn nuôi dạy con, cùng từ ngữ thường sử dụng trên các website hẹn hò trực tuyến, A Book About Love của Jonah Lehrer đã đào sâu khám phá thứ lực hút bí ẩn nhất, cơ bản nhất và quan trọng nhất chi phối cuộc đời của tất cả chúng ta.
Tình yêu khiến chúng ta bối rối nhưng khiến ta không thể không phục tùng – nó vừa có thể phá hủy chúng ta, nhưng cũng lại vừa góp phần tạo nên chính chúng ta. Nó khơi gợi cảm hứng cho những tác phẩm thơ ca kinh điển nhất, định hình xã hội và niềm tin của ta, và chi phối cơ thể sinh học của ta. Từ cách những đứa trẻ sơ sinh gắn bó mật thiết với cha mẹ, cách chúng ta đem lòng yêu ai đó cho tới cách ai đó yêu Chúa trời, yêu thú cưng, tới cách ta ghi nhớ và ám ảnh về một tình yêu đã kết thúc; cuốn sách này tập trung vào những nghiên cứu xoay quanh cả những bức tranh lớn hay câu chuyện hàng ngày. Bí ẩn nguy hiểm nhất về tình yêu là tình yêu quá đơn giản – chúng ta yêu, và rồi tình yêu sẽ tự nuôi nó lớn lên. Tuy rằng giờ chúng ta có thể dễ dàng đo lường lượng dopamine gây ra cảm xúc yêu, chúng ta vẫn không thể hiểu điều gì bên trong những mối quan hệ, sự hy sinh kéo dài qua hàng thập kỷ. Cuốn sách này vén màn bí mật đó. Tình yêu, theo Lehrer lập luận, không chỉ được xây dựng dựa trên đam mê thuần túy, mà thú vị thay, còn là tập hợp của nhiều kĩ năng được gây dựng trong một thời gian dài.