Tết này, hãy lì xì sách, đừng lì xì tiền!
Tết này, hãy lì xì sách, đừng lì xì tiền!
Đây là lời kêu gọi của chúng tôi đến với cộng đồng, hãy lì xì sách, đừng lì xì tiền, vì một tương lai bền vững hơn cho con trẻ.
Bạn có biết…

 

“Lì xì” có phiên âm Hán Việt là “lợi thị”, với ý nghĩa là “được may mắn”. “Lì xì” ngày Tết cho trẻ em là một cách để mừng trẻ em một tuổi mới gặp nhiều may mắn.

Ở thời xưa, “lì xì” mang tính tượng trưng qua đồng tiền xu, không so đo ít nhiều. Thế nhưng, vào thời kinh tế thị trường ở Việt Nam, khi đồng tiền được coi trọng, một cách nực cười, lời chúc vận may của một đứa trẻ lại được đo đạc bằng số tiền mừng tuổi nhiều hay ít.

Ở thời đại tri thức ngày nay, biểu tượng đồng tiền có nên trở thành đại diện cho sự may mắn hay không? Đó là câu hỏi mà chúng tôi muốn đặt ra với quý vị!

Ngoài ra, chúng tôi mong muốn thúc đẩy một hành vi mới ngày Tết:

HÃY MỪNG TUỔI SÁCH THAY CHO TIỀN VÀO MỖI DỊP TẾT ĐẾN!

Hãy để tri thức là đại diện cho sự may mắn!

Hãy để mỗi đứa trẻ cảm thấy tri thức quan trọng hơn tiền bạc!

Hãy mở ra những chân trời mới cho trẻ em khám phá thay vì để chúng bo bo tính toán tiền bạc!

Đó là mong muốn của chúng tôi gửi gắm đến mỗi độc giả.

Chúng tôi tin rằng, truyền thống cũ lỗi thời và lạc hậu sẽ dần được thay đổi… nếu trong số chúng ta sẵn sàng bắt đầu một truyền thống mới.

#Lixisach2019

Theo Book Hunter

Ảnh minh họa: Thanhson20894, Nubia Navarro 

Tags: