Series sách “Làm thế nào để giấu một chú sư tử” - Tình bạn đẹp nảy nở trên mảnh đất của những định kiến
Series sách “Làm thế nào để giấu một chú sư tử” - Tình bạn đẹp nảy nở trên mảnh đất của những định kiến
Helen Stephens đã viết nên một tình bạn đẹp đẽ, vững chắc được dựng xây trên nền những định kiến cố hữu, thôi thúc và tiếp thêm dũng khí để người đọc tìm kiếm hạnh phúc đích thực ở phía bên kia lằn ranh của sự sợ hãi, hoang mang.

Sư tử là “sư tử”, đó là điều không thể thay đổi, nhưng cũng thật cần thiết để nhận ra không phải sư tử nào cũng như nhau. Với trái tim vẫn còn đầy ắp sự trong trẻo và tình
yêu thương, trẻ con dễ dàng nhận ra vẫn có những sư tư có bản tính hiền lành tồn tại trên đời. Nhưng đi theo tiếng gọi con tim thật không dễ dàng, vì nó có nghĩa là ta đang
thách thức thực tế, bất chấp kỳ vọng của người khác. Tuy nhiên, hành trình khám phá những định kiến đã cội rễ lâu bền ấy sẽ giúp ta trở nên mạnh mẽ và kiên định hơn với
những điều con tim mình lên tiếng.

Cô bé Iris trong series sách “Làm thế nào để giấu một chú sư tử” đã bắt gặp một chú sư tử tốt bụng, biết giúp đỡ con người - trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ bệ vệ có
phần uy hiếp của chú và những lời de dọa của người lớn về sự nguy hiểm của loài sư tử. Vì không một ai tin chuyện về một chú sư tử hiền lành, nhất là khi câu chuyện ấy lại
còn được kể từ miệng một cô nhóc mới tí tuổi, Iris phải tìm mọi cách để giấu sư tử khỏi người lớn. Ở đây, Helen Stephens lật ngược vấn đề, khiến ta phải dừng lại và suy
ngẫm, rốt cuộc ai mới là mối nguy cho ai. Sư tử nguy hiểm đối với con người, hay chính sự sợ hãi, định kiến của con người sẽ gây hại đến sư tư? Vốn dĩ con người thường né
tránh sư tử vì sợ bị tấn công, vậy mà trong câu chuyện này một chú sư tử phải nhờ sự giúp đỡ của một em nhỏ để trốn khỏi nguy cơ bị con người tổn thương. Sự lật ngược vấn đề ấy khiến ta vừa buồn cười, vừa trầm tư, khiến ta phải nhìn nhận lại những gì mình từng biết theo một góc độ mới.

3 cuốn sách lần lượt kể về những tình huống éo le mà Iris phải tìm cách để giấu sư tử đi: ở thị trấn, ở trường học và khi bà đến nhà chơi. Ta sẽ thấy Iris trở thành một cô bé
sáng tạo và thông minh thế nào khi một lòng muốn giúp đỡ sư tử ẩn nấu trong thế giới con người. Để rồi khi cùng nhau vượt qua những định kiến nảy sinh từ sự khác biệt, từ
sự lo sợ mơ hồ của người lớn, Iris và sư tử trở thành những người bạn tốt biết bao dung, tin tưởng và yêu thương lẫn nhau.

Series sách thiếu nhi này không chỉ là câu chuyện khích lệ các em nhỏ tôn trọng sự khác biệt và đón nhận những điều mới lạ, mà còn là lời động viên những người lớn mở
lòng và bước qua những giới hạn mà “những điều đã biết” tạo ra. Chỉ có như vậy, những người bạn quý giá và duy nhất trên đời – như một chú sư tử hiền lành, mới có
thể lại gần và kết bạn với chúng ta. Helen Stephens đã viết nên một tình bạn đẹp đẽ, vững chắc được dựng xây trên nền những định kiến cố hữu, thôi thúc và tiếp thêm dũng khí để người đọc tìm kiếm hạnh phúc đích thực ở phía bên kia lằn ranh của sự sợ hãi, hoang mang.

Series sách gồm 3 cuốn: Làm thế nào để giấu một chú sư tử; Làm thế nào để giấu bà một chú sư tử; Làm thế nào để giấu một chú sư tử ở trường học. Trong đó, cuốn đầu
tiên trong series là "Làm thế nào để giấu một chú sư tử" đã được đề cử Huân chương Greenaway, được khuyến đọc bởi Hiệp hội Thủ thư cao cấp về Thiếu nhi và Giáo dục tại Anh Quốc. Sách của tác giả Helen Stephens đã được dịch ra 14 thứ tiếng và chuyển thể thành kịch bản sân khấu, cũng như đạt nhiều giải thưởng danh giá. Tìm hiểu thêm tại Đây

Tags: