Những cú nhảy nghề nghiệp: hành trình tìm thấy đam mê giữa ngã ba đường
Những cú nhảy nghề nghiệp: hành trình tìm thấy đam mê giữa ngã ba đường
Có sống hết lòng với cuộc đời mình thì ta mới có những điều của riêng ta. Tác giả Lê Minh trong tập sách Những cú nhảy nghề nghiệp đã dẫn dắt người đọc bằng chính hành trình của chị. Một người đang làm ở lĩnh vực nghiên cứu ngành công nghệ sinh học nhiều năm, đang ở giai đoạn hoàn thành luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền học, trước cơ hội học bổng nhưng chị chuyển hẳn sang lĩnh vực báo chí. Và cuộc lột xác nào cũng thật “đau đớn”!
Nhà văn Haruki Murakami từng viết: “Đôi khi bạn phải sống cuộc đời của chính mình cho hết sức hết lòng, hết mực chân thành, sau đó bạn mới tìm thấy cái gì đó cho riêng mình để viết”.

Có sống hết lòng với cuộc đời mình thì ta mới có những điều của riêng ta. Tác giả Lê Minh trong tập sách Những cú nhảy nghề nghiệp đã dẫn dắt người đọc bằng chính hành trình của chị. Một người đang làm ở lĩnh vực nghiên cứu ngành công nghệ sinh học nhiều năm, đang ở giai đoạn hoàn thành luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền học, trước cơ hội học bổng nhưng chị chuyển hẳn sang lĩnh vực báo chí. Và cuộc lột xác nào cũng thật “đau đớn”!

Gập những trang sách của tác giả Lê Minh lại, tôi vẫn còn “ngẩn ngơ” vì những nhân vật trong sách để rồi rọi chiếu đến những người trẻ như tôi, những người trẻ đứng giữa ngã rẽ cuộc đời. Trước ngã rẽ đó rồi bạn phải chọn đi tiếp, rẽ hướng nào là theo trực giác bạn mách bảo, theo tiếng nói đến từ bên trong bạn. Bằng giọng văn kể hành trình chính mình và sau đó là bằng cách ký hoạ từng nhân vật một để người đọc tự ngẫm, tự tìm thấy bài học cho chính mình.

 

 

Phải trải qua bao nhiêu đắng chát rồi mới biết mình đi lạc, mới nhận ra mình nhầm đường. Nhưng rồi nhầm đường rồi, bạn có dám chọn lại?

 

 

Đó là khi tác giả không muốn dùng thuốc để lấy lại cảm xúc của mình, để rồi chị nhận ra: Điều bi kịch nhất không phải là bạn stress vì làm quá nhiều việc mà chính là bạn có quá nhiều thời gian mà chẳng biết làm gì với chúng. Chị đã thực hiện một cú nhảy nghề nghiệp, sang lĩnh vực viết chưa một kinh nghiệm trong tay. Đó là thời gian phải can đảm lắm. Rẽ đường rồi thì không phải con đường ấy trải đầy hoa hồng, mà con đường ấy nếu có hoa hồng cũng sẽ đầy gai. Tác giả trải qua nhiều công việc trong lĩnh vực viết, rồi có giai đoạn chị đánh mất niềm tin vào chính mình, mở mắt ra với hàng nghìn suy nghĩ tiêu cực như dồn chị xuống hố, không vực mình đứng dậy nổi.

Đi từ trải nghiệm của bản thân để rồi nhận ra biến cố lớn sẽ thay đổi một người. Sau đó, là những nhân vật đứng dậy sau biến cố, vươn mình lên sống mạnh mẽ, đi theo tiếng gọi của trái tim và họ thành công, dẫu không ít khó khăn. Xác định được con đường mình đi, nhưng khẳng định mình, tôi là ai trên hành trình đó cũng quan trọng không kém.

tramdoc.vn
Bộ sách "Những cú nhảy nghề nghiệp" (NXB Phụ nữ)

Tập hai cuốn sách với tiêu đề “Giờ là lúc sống giấc mơ đời mình”, là hàng loạt những bạn trẻ tìm thấy mình trên dọc hành trình khám phá bản thân. Bởi họ cũng hoang mang, cũng chưa biết mình thực sự thích gì. Hành trình tìm kiếm nghề nghiệp của mỗi người như một hành trình tìm kiếm kho báu mà người chơi không có bản đồ trong tay. Bạn chỉ có một cách là lắng nghe sự mách bảo của trực giác, đi qua nhiều trạm dừng, ở mỗi nơi gặp một thử thách, và phải vượt qua chính bạn mới nhận ra mật thư để giải mã rồi đi tiếp. Ai cũng biết để thành công trong công việc phải làm công việc mình đam mê. Nhưng nếu bạn chưa tìm thấy đam mê, không sao cả, hãy yêu công việc mình đang làm. Hãy dấn thân, hãy hết mình với công việc đó, rồi sẽ trui rèn bản thân. Đến một ngày, những kỹ năng, kinh nghiệm đó sẽ có ích với chính bạn trên hành trình đi tìm đam mê.

Tập sách dành cho những bạn trẻ trước những ngã rẽ cuộc đời, cho những người ai muốn định vị bản thân, muốn lắng nghe hành trình khám phá của những người đang sống hết mình với đam mê. Một cuốn sách không chỉ lắng nghe những chia sẻ của nhân vật mà lồng vào trong đó khá nhiều kiến thức mà tác giả đã bỏ công nghiên cứu, tìm tòi. Đọc để nghe, để biết mình không cô đơn, không lẻ loi khi đứng trước ngã ba đường đầy hoang mang, để hiểu bản thân mà can đảm, an nhiên với lựa chọn, chỉ dành cho mình.

 

Uyên Trinh